Mấy hôm nay đọc một số bài chia sẻ của các anh chị tìm được bạn đời qua chuyên mục Hẹn hò nên mình dành chút thời gian viết vài dòng tâm sự với hy vọng bản thâncũng may mắn tìm thấy mảnh ghép còn lại của cuộc đời. Mình biết bạn nào vào đây đều có mục đích tìm kiếm người yêu, bạn đời.
Để tránh mất thời gian cho cả hai bên, mình xin giới thiệu ngắn gọn như sau:
Về công việc: mình mới startup được một năm, công ty làm về mảng agency marketing.
Về tính cách: được đánh giá là người có tâm trong, trí sáng, sống tử tế, có trách nhiệm.
Mong muốn của mình về nửa kia: độ tuổi từ 31 đến 40, chưa từng kết hôn, trình độ đại học, nghề nghiệp ổn định. Nếu bạn đó yêu thích kinh doanh hoặc đang làm kinh doanh sẽ rất hợp với mình. Chúng ta có thể chia sẻ và hỗ trợ nhau trong công việc, cuộc sống. Mình không đòi hỏi chồng phải có nhà lầu, xe hơi khi lấy vợ, nhưng chắc chắn phải có ý chí, khát vọng vươn lên trong cuộc sống và phải hành động để gia đình có cuộc sống ấm no, sung túc hơn.
Quan điểm của mình là vợ chồng phải cùng chung sức xây dựng cuộc sống gia đình chứ không chỉ phụ thuộc vào một người, "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Tuy rất thích kinh doanh nhưng mình theo thiên hướng phụ nữ của gia đình, vẫn đi làm và có thu nhập nhưng không đặt nặng vấn đề kiếm tiền lên trên hết, mình muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho chồng con. Vì vậy, chồng mình sẽ phải vất vả hơn một chút khi là trụ cột kinh tế chính trong nhà.
Nếu bạn cảm thấy mình có nhiều điểm phù hợp, đừng ngần ngại gửi thư cho mình nhé. Mong rằng chúng ta sẽ có duyên phận với nhau.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hoài
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
