Chào anh - bạn chung nhà của em,
Em gần 35 tuổi, làm công việc văn phòng bình thường, cảm giác khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, có thể lo cho ba mẹ, thỉnh thoảng tự thưởng vài chuyến đi chơi nho nhỏ. Em cố gắng sống tốt với cuộc đời dù khá nhiều lúc "vật vã".
Không biết anh thế nào nhỉ? Cảm giác của em bây giờ là thật khó để kiếm được ai đó đồng hành đến suốt cuộc đời. Em hay ngưỡng mộ những người có thể tìm đến bến đỗ của đời mình. Có thể cái gì mình thiếu sẽ thấy ghen tị khi người khác có, anh nhỉ? Có lẽ khi lớn tuổi, chúng ta thường tìm kiếm những điều khó khăn và phức tạp hơn chăng? Em không rõ nữa, chỉ hiểu ở tuổi này, khó ai có thể thay đổi bản thân vì người mới quen. Vậy nên chỉ mong tìm thấy ai đó cùng quan điểm.
Em muốn một gia đình, ở đó chúng ta có thể là chính mình, không cần mang bất cứ lớp mặt nạ nào; nơi mà chúng ta cùng phấn đấu cho bản thân và đối phương. Chúng ta sống với nhau như lẽ đương nhiên, không phải vì nghĩa vụ, trách nhiệm hay bổn phận nào. Anh có suy nghĩ giống em không? Nếu có, hãy gửi thư cho em nhé.
Mong sớm gặp anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thư
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ