Chào anh - người em tin sẽ gặp khi em sang chương mới của cuộc đời.
Em mới rời xa thành phố náo nhiệt nhất của cả nước vì nhiều lý do. Tựu chung lại, do em thấy bản thân không phù hợp với nơi đó sau mười năm. Giờ em sống và làm việc tại một thành phố êm đềm hơn. Em dạy tiếng Anh tại trung tâm vào cuối tuần, còn các ngày trong tuần, em làm trong môi trường công ty sản xuất để giữ được cân bằng giữa hai môi trường khá khác biệt.
Mọi người nhận xét em thuộc kiểu dễ chịu nhưng khó tính. Em cũng tự nhận bản thân như vậy. Em thích mọi thứ rạch ròi, có kế hoạch rõ ràng, không thích trì hoãn quá nhiều lần. Em quan niệm chỉ khi mình hoàn thành dự định này, mới tạo được tiền đề cho dự định tiếp theo. Vì trường đời cũng như trường học, học xong lớp một, mới được lên lớp hai, nếu học dở, phải thi lại. Nhưng trường đời không có các mốc thời gian như trường học nên em luôn cố gắng hết mình trong từng cấp độ đó. Khi nhận ra mình không thể lên lớp, em không ngại kết thúc sớm để bắt đầu lại. Vì lẽ đó, em đã kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên và giờ là mẹ đơn thân của một bé gái.
Em khó tính với chính mình, nhưng tôn trọng người khác, vì hai con người lớn lên trong hai hoàn cảnh gia đình, được nuôi dạy và trải nghiệm khác nhau, sẽ có những khác biệt nhất định. Mình nên tôn trọng những điều ấy. Em không cố gắng thay đổi người khác theo ý mình, chỉ muốn anh hiểu rằng, hạnh phúc và tương lai của chúng ta là do cả hai cùng cố gắng vun đắp và gìn giữ, chứ không thể chỉ đến từ một phía. Điều em cần làm đó là chọn được người có cùng nhân sinh quan, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều lần.
Em không thích cằn nhằn, cũng luôn biết cách giữ thể diện cho người khác, dễ dàng hòa nhập với mọi môi trường, mọi người, nhưng khi chỉ một mình hoặc bên anh, em thích sự tĩnh lặng trong tâm hồn, không cần nói quá nhiều. Em rất yêu mèo và thích thả mình với thiên nhiên, cỏ cây hoa lá, những không gian xanh mát.
Em luôn trân trọng hiện tại và những gì đang có, tâm niệm chỉ cần hết lòng cho hiện tại, luôn có thái độ sống tích cực và lạc quan mỗi ngày. Luôn biết ơn quá khứ đã tạo nên em của hôm nay, không oán ghét bản thân vì từng có những lựa chọn sai lầm, vì hiểu rằng anh ở phía trước chờ em, chỉ là em chưa đủ tầm để gặp được anh thôi.
Hy vọng anh cùng nhân sinh quan với em, luôn có những dự định ngắn hạn, dài hạn và chiến lược để hoàn thành. Em không mong anh cứ thả trôi cuộc sống, tới đâu hay tới đó. Anh luôn trân trọng những giá trị sống cơ bản và cốt lõi nhé. Rất mong anh xuất thân từ một gia đình nề nếp, hạnh phúc, vì gia đình lớn có ảnh hưởng rất lớn tới hình mẫu gia đình nhỏ của chúng ta sau này. Em có thói quen nghe pháp thoại mỗi ngày. Hy vọng anh không bận lòng vì điều này.
Có lẽ mọi người sẽ nói em mơ mộng khi đưa ra tiêu chuẩn như vậy, nhưng em tin sẽ gặp được anh. Cảm ơn anh và mọi người đã dành thời gian đọc bài viết khá dài của em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tịnh Tâm
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ