Chào cô gái chưa quen đang đọc tâm sự này! Mình 28 tuổi, là quản lý thương hiệu của một công ty phần mềm. Mình là một chàng trai hướng nội, tình cảm, biết lắng nghe và động viên người khác, không hút thuốc lá hay uống rượu bia. Sở thích lớn nhất của mình là đọc và sưu tầm sách giấy. Đưa cho mình bất kỳ cuốn sách nào, mình sẽ đọc hết, ngoại trừ thể loại ngôn tình, self-help, kỹ năng sống.
Mình không thích phán xét cuộc sống của người khác và cực kỳ ghét thói bóc phốt trên mạng xã hội. Mình sống tối giản nhưng không tin việc vứt hết tất cả đi khiến cuộc sống chúng ta có ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Hôm nay mình viết bài này không để tìm một mối quan hệ chỉ vì đang cô đơn, vì muốn có người đi chơi chung hoặc để có như bạn bè, mà thực lòng mong gặp một người "cùng hệ" để có một mối quan hệ "cùng hệ", nói đơn giản đó là thấu hiểu và yêu thương nhau.
Mình mong đối phương sẽ là một người hướng nội như mình, vì tính cách giống nhau dễ thấu hiểu nhau hơn. Nếu chúng ta có chung sở thích thì cùng thực hiện, còn nếu không chung thì tôn trọng và ủng hộ sở thích của nhau. Kiểu như: Nếu bạn thích đan len nhưng mình không thích, mình sẽ vẫn mua len và tủ đựng đồ đan tặng bạn. Mình là một người sống tình cảm nhưng sẽ không bao giờ kiểm soát và áp đặt đối phương. Cũng giống như trong công việc, trong tình cảm mình chỉ nói những gì mình làm và làm những gì mình nói. Bạn yên tâm nhé vì mình không bao giờ nói những gì mình biết bản thân sẽ không làm được. Nếu bạn từ 29 tuổi trở xuống và cảm nhận mình "cùng hệ" với bạn thì hãy viết thư cho mình biết nhé. Mong thư của bạn và chúc bạn hạnh phúc đầu xuân bên gia đình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Duy
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam