Nói thật anh bị bệnh mê kiếm tiền và tạo ra thật nhiều tiền. Anh muốn kiếm một người vợ có chung chí hướng đó, đã và đang thành công trên lĩnh vực kinh doanh của riêng em. Anh một lần dang dở nhưng không vướng bận con cái. Thời gian anh có dành hết cho công việc, nhưng lúc nào làm là làm, còn chơi thì chơi hết mức; biết yêu thương và dành nhiều tình cảm cho người mình yêu. Anh được nhận xét là vui vẻ, dễ nhìn, ga lăng, biết chuyện, sống tình cảm và dễ khóc (không phải mít ướt).
Vì đam mê tạo ra tiền nên anh muốn vợ mình cũng phải thành công, tối thiểu có thu nhập trên 20 tỷ đồng một năm. Anh muốn em cũng phải như anh hoặc giỏi hơn anh. Tuổi tác anh không quá quan tâm, miễn em thật sự có cùng đam mê như anh thì vợ chồng sống mới hạnh phúc. Anh thích em có bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thì ngọt ngào và đầy ấm áp.
Anh tính làm tới 50 tuổi là về hưu dưỡng già, đi du lịch cùng em quanh thế giới, để trải nghiệm hết những thứ trên đời này. Thật sự đối với anh, có con cũng vui nhưng không có cũng không sao. Anh nhường quyết định đó cho em.
Anh rất mong đâu đó em cũng có khao khát và tìm kiếm "một nửa" như anh. Chúc em một ngày làm việc đầy hăng say.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Khang
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam