Vậy là nửa năm đã trôi qua, chẳng bao lâu nữa chúng ta lại bước qua một năm mới và mình sẽ bước sang tuổi 33, cái tuổi mà gia đình, bạn bè đều nhìn mình với con mắt ái ngại. Mình từng có một mối tình từ năm 27 tuổi, kéo dài không lâu dù hai bên đã xác định và nghĩ về một happy ending.
Mình có phần hơi xa cách khi tiếp xúc ban đầu nhưng lại dễ hòa đồng khi đã quen thân. Tuy không phải người tốt hoàn toàn nhưng mình luôn cố gắng hướng thiện, hướng đến lối sống nhân văn hàng ngày.
Về sở thích cá nhân, mình thích đọc sách, ngồi cà phê ngắm phố xá, thích tự chuẩn bị những bữa ăn cho mình và bạn bè. Khi có nhiều thời gian hơn chút, mình thích cùng bạn bè đi chơi xa, du lịch, tụ tập...
Gu âm nhạc của mình hơi có chút đa sắc màu: nhạc Việt, nhạc Hàn, nhạc Trung hay Âu Mỹ, nhạc trẻ sôi động hay trữ tình sâu lắng... mình đều thích.
Mình thích một cuộc sống đơn giản và lựa chọn cách sống đơn giản; luôn mong muốn mọi thứ trong cuộc sống cũng như tình cảm của mình rõ ràng và chân thành nhất có thể.
Về người bạn mà có thể xa hơn là bạn đời, mình mong trước hết là sự chân thành, có thể chưa kết hôn hoặc từng kết hôn. Mình thích người đàn ông hiểu biết, có nhiều kinh nghiệm sống, bản lĩnh, chín chắn, giàu ý chí... Độ tuổi phù hợp là dưới 40 tuổi.
Mình biết có thể khó để tìm thấy một người phù hợp với bản thân giữa bao la cuộc sống, nhất là trên mạng xã hội, nhưng mình vẫn hy vọng có một phần trăm may mắn. Chân thành mong nhận được phản hồi từ mọi người.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: hoa sen
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ