Chào em, người con gái anh hằng tìm kiếm bấy lâu nay. Bẵng đi thời gian, nhìn lại, mình nhận ra hóa ra bản thân đã quá trễ và nên tìm gặp một ai đó để đi chung quãng đường còn lại của tuổi xuân. "Anh không còn thanh niên trai tráng, nhưng vẫn đủ tỏa sáng giữa đời em".
Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết có gặp hay không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì ta cứ hết lòng vì nhau. (sưu tầm)
Vâng, có thể là chưa gặp và sẽ gặp ở tương lai, nhưng mong rằng khi có duyên gặp được ai đó được gọi là "một nửa", hy vọng sẽ là một nửa thật sự để có thể yêu thương, thẳng thắn chia sẻ và hết lòng vì nhau.
Sơ lược về bản thân: Anh cũng được xem là nam tính, hơi thô ráp, không bóng bảy cầu kỳ, nên lần đầu gặp thường đem lại cảm giác khó gần vì nhìn vẻ ngoài hơi lạnh lùng, khó chịu, có khuôn mặt không hẳn ưa nhìn vì có nét hơi lạnh lùng (như đã nói) và đôi mày rậm cộng với mái tóc húi đinh nhẹ nên trông có nét "hung dữ". Tuy nhiên về mặt tính cách thì cũng được mọi người xung quang đánh giá là hiền, hòa đồng và biết đối nhân xử thế.
Đôi khi rảnh hoặc có điều kiện cũng tham gia làm từ thiện (như trong đợt dịch Covid đã qua, cũng kêu gọi và mua bán rau củ quả hỗ trợ bà con nghèo trong khu vực chung cư và lân cận). Là người thích thể thao, đặc biệt là bóng đá (đang chơi tuần hai buổi), xem những chương trình giải trí về thể thao và phim ảnh. Thích du lịch nhưng cũng ít đi, thích những điều đơn giản đôi khi chỉ là trải nghiệm một mình như lang thang vùng đất mới, lang thang quán ăn hoặc cà phê cóc đơn giản ở lề đường, để ngắm nhìn sự vật hiện tượng đang diễn ra xung quanh.
Anh biết uống bia rượu nhưng trong kiểm soát, có thể uống đôi, ba ngày gần nhau vì công việc quan trọng hoặc dịp quan trọng nhưng cũng có thể không uống trong vài tuần vài tháng vì bia rượu không phải là thú vui. Anh là người điềm tĩnh, cầu toàn, nên đôi khi cũng nổi nóng có kiểm soát, cũng chỉ trên tinh thần muốn góp ý để đạt kết quả tốt nhất trong mọi việc dù việc nhỏ nhất. Nhiều người đánh giá tính tình anh khó chịu nhưng "khó chịu đúng" và thông cảm, chấp nhận được.
Hiện tại, có công việc văn phòng ổn định trong ngành ôtô, đang ấp ủ sẽ mở một mô hình kinh doanh nhỏ nào đó cho riêng mình để chuẩn bị "về vườn". Là người yêu thiên nhiên, cây cảnh, thích trồng cây nên ngay ở ban công nhà, cũng có một rừng lan nhỏ. Việc trồng lan này để lấy bóng xanh, ngắm nhìn sự mạnh mẽ nhẹ nhàng và sức sống mãnh liệt của lan trước nắng gió, để xả stress mỗi khi cảm thấy căng thẳng trong cuộc sống đời thường. Vì yêu thích thiên nhiên nên mục tiêu sau này cũng muốn có một mảnh vườn nhỏ hoặc ngay trên sân thượng nhà sẽ có một khoảng vườn nhỏ để thỏa thích đam mê trồng trọt thú điền viên.
Anh sinh ra và lớn lên ở một tỉnh thuộc Đông Nam Bộ, cách trung tâm Sài Gòn 30 km. Đồng Nai là quê anh nhưng anh đã sống và làm việc tại Sài Gòn này được khoảng 15 năm. Anh đang sống một mình tại thành phố nhỏ trong thành phố to này nên vẫn lạc mất em. Anh là người theo đạo Công Giáo, nên nếu có duyên lành mong em cũng sẽ là người cùng đạo hoặc sẽ có cùng quan điểm để dễ dàng thấu hiểu, chia sẻ và cùng quan điểm sống hòa hợp nuôi dạy con cái sau này.
Về em, anh mong là sẽ gặp được em tuổi đời từ 25 đến 36, một người con gái chuẩn mẫu người của gia đình, vừa có nét truyền thống nhưng cũng pha nét hiện đại. Em sống và làm việc tại TP HCM hoặc Đồng Nai quê anh. Anh có ấn tượng không tốt với hình xăm, nên cũng mong là em không có hình xăm (một hình xăm nhỏ ở cổ tay hay sau tai có thể chấp nhận), có đạo hạnh, đức hạnh, nhẹ nhàng, biết suy xét trước sau và thủy chung son sắc, hòa cùng nét đẹp truyền thống xen lẫn chút hiện đại là mẫu người anh hằng mong ước được sách đôi.
Em có thể uống bia nhưng đừng nên uống nhiều. Em có thể có bạn, nhưng bạn thân khác phái thì anh xin can. Em có thể giao lưu trong các hội nhóm, nhưng luôn biết đối nhân xử thế và giữ khoảng cách nhất định trong mọi trường hợp. Xin lỗi, vì quan điểm bản thân, nếu ai đó cảm thấy khó chịu hoặc không phù hợp cùng quan điểm này xin hãy bỏ qua, đừng buồn lòng, khó chịu hoặc bận tâm, vì đây là quan điểm sống cá nhân mỗi người.
Trên đây là một số nét cơ bản về bản thân và quan điểm sống. Mong rằng, với những chia sẻ của bản thân, sẽ chạm được vào trái tim của ai đó có cùng tần số để có thể có cơ hội bén duyên tìm hiểu, xây dựng gia đình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hero
- Tuổi: 48 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam