Sài Gòn bước vào những tháng cuối năm đã bớt nắng nóng, oi bức, những cơn mưa nặng hạt mỗi ngày làm lòng người lắng dịu lại đôi chút. Em cũng thả lỏng tâm trạng và bắt đầu tìm kiếm sự may mắn ở nhân duyên.
Em thuộc thế hệ đầu 8x, bắt đầu cuộc sống một mình sau khi tự quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài bảy năm vừa không có con cái vừa khác biệt về suy nghĩ, lối sống. Em có công việc và thu nhập ổn định, nhà cửa tự mua, độc lập tài chính, có ý thức giữ gìn sức khỏe trong ăn uống và tập luyện thể thao mỗi ngày, suy nghĩ tích cực.
Có thể nói cuộc sống của em lâu nay như một mảng màu xanh lam, tự bản thân nó đã lý tưởng và yên bình nhưng hơi đơn điệu. Em hy vọng có thể tìm thấy một mảng chàm khói, đẹp và hoàn hảo nhưng cũng hơi tẻ nhạt như thế để cùng nhau thêm vào màu sắc cho cuộc sống cho cả hai.
Nếu anh là người đàn ông ấy, chín chắn trong suy nghĩ, trưởng thành về mặt cảm xúc, sống tử tế với mọi người và luôn có tinh thần tích cực, độc lập về tài chính, không có mong muốn sinh thêm con, hãy kết nối với em nhé. Em không quan trọng nếu anh có con vì em cũng rất yêu thích trẻ nhỏ.
Bề ngoài em cao ráo, dễ nhìn nhưng không mong anh đẹp trai mà chỉ cần anh cũng dễ nhìn và cao hơn em, 1m68 trở lên là được. Sở thích của em khá đơn giản như đọc sách, xem phim, nghe nhạc mỗi ngày, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Đặc biệt mỗi khi tâm trạng không tốt, tự mình tìm những niềm vui nho nhỏ để vực dậy, như lựa xem những bộ phim hài hước để cười nắc nẻ, hoặc đi chọc mèo, hoặc xách đồ đi tập yoga, mệt mướt mồ hôi tinh thần sẽ thoải mái không suy nghĩ được gì nhiều nữa, hoặc lâu lâu ngày đẹp trời nào đó, đi ra trung tâm thành phố nơi em đang sống mấy chục năm, tự đóng vai một du khách đi bộ lòng vòng khám phá, ghé vào những quán ăn ngon hay trà sữa ven đường, vào nhà sách lục tìm những cuốn bestseller chưa có, nhìn ngắm những người bán hàng rong mưu sinh rồi tự nhiên thấy thương, rồi thấy bản thân vẫn còn may mắn hơn nhiều người, lúc đó tâm trạng sẽ phấn chấn và yêu đời trở lại.
Bật mí là mỗi cuối năm em đều đi phát quà xung quanh thành phố hoặc về quê trao học bổng cho học sinh khó khăn, vì em của ngày xưa cũng từng được giúp đỡ y như vậy. Em mong sẽ được cùng anh làm những việc nhỏ nhỏ nhưng ý nghĩa ấy, cùng chia sẻ cuộc sống, khi nghỉ hưu sẽ về quê dựng một ngôi nhà nhỏ, an yên cùng nhau già đi, có được không anh?
Em chờ thư anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Cây lựu đỏ
- Tuổi: 43 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ