Trước đó đối tượng hẹn hò của mình hầu như đều là bạn cùng trường hoặc cùng lớp, kiểu mối tình chíp bông. Thật ra nhiều lúc suy nghĩ kỹ, thay vì nói là quen bạn trai, lúc đó mình giống như tìm bạn chơi cùng thì đúng hơn. Khoảng thời gian từ cấp ba đến đại học không hiểu sao mình rất sợ chỉ có một mình, luôn muốn có một ai đó ở bên. Sau khi tốt nghiệp đại học, tâm thái mình thay đổi hoàn toàn, mình rất tận hưởng khoảng thời gian được ở một mình cho nên vẫn độc thân tới giờ.
Nay mình gửi bài này với mong muốn tìm một anh người yêu có thể đồng hành với mình cả đời. Mình có một số mong muốn đối với người yêu tương lai như sau: Đầu tiên là phải chung thủy tuyệt đối khi bắt đầu mối quan hệ. Nếu anh không muốn ở bên mình nữa hãy thẳng thắn. Dù thế nào đi nữa, mình chắc chắn sẽ không dây dưa, níu kéo, khó coi, nên tuyệt đối đừng ngoại tình nhé. Thứ hai là mình hy vọng anh có chí tiến thủ, tâm tính lạc quan mạnh mẽ, không cần phải giàu có, vật chất này kia, nhưng mình mong sẽ có người cùng cố gắng trong cuộc sống, động viên nhau và cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn. Những yêu cầu và mong muốn của bản thân đối với anh thì chắc chắc về phía mình cũng làm được.
Một điều cuối cùng cũng là quan trọng nhất, mình theo lối sống không sinh con nên người bạn đời tương lai của mình cũng phải tuyệt đối chắc chắc về quan điểm sống giống mình nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Như Thảo
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ