Miền Bắc mấy ngày này mưa bão, em và mọi người vẫn bình an chứ?
Chào em,
Anh 31 tuổi, quê Nghệ An, làm việc và định cư tại Hà Nội lâu dài. Cả tuổi trẻ của anh dành cho học tập và làm việc, nay đã có nhà, xe và một khoản tiền nho nhỏ để có thể an tâm lo cho tổ ấm riêng của mình. Đối với anh, kinh tế là một trong những nền tảng để đảm bảo cuộc sống hạnh phúc hơn.
Anh cao 1m77, nặng 71 kg, người dong dỏng, kiểu thư sinh, thường vận các bộ đồ công sở như áo sơ mi, đóng thùng. Hiện tại anh là quản lý cho tập đoàn nước ngoài, đi công tác trong nước và nước ngoài khá nhiều, nhưng tầm 5-15 ngày một chuyến. Anh rất yêu thích công việc này, hy vọng gặp em có thể thấu hiểu và vui vẻ chấp nhận. Anh biết, ai cũng muốn ở gần người mình yêu, nhưng chúng ta còn trẻ, còn cố gắng cho tương lai em ạ. Có thể những ngày lễ anh không ở cạnh em, em sẽ tủi thân, anh bù đắp cho em sau nhé. Anh nói ít, thường thích thể hiện bằng việc làm. Anh từng có một mối tình thời sinh viên đã qua lâu rồi.
Tính anh khá gọn gàng, nấu ăn ngon. Anh được bố đào tạo từ nhỏ tất cả công việc nhà (bố anh là người nấu ăn cho cả gia đình, mẹ anh được ví như cô công chúa nhỏ của bố vậy). Gia đình anh cơ bản, có một anh trai và một chị gái đã lập gia đình, cuộc sống khá sung túc. Bố mẹ anh sống lương thiện và thương người. Nếu em về sẽ không cảm thấy lạc lõng đâu, mẹ rất hài hước.
Anh không hút thuốc, không game, không dính vào tứ đổ tường. Công việc anh tiếp xúc nhiều người, biết uống rượu bia nhưng chưa bao giờ say, rất biết điểm dừng. Vì có sức khỏe thì tinh thần mới thoải mái, anh thường chạy bộ buổi sáng tại công viên gần nhà, nếu em cùng sở thích thì tốt biết mấy.
Về em, anh thích em sống thiện tâm, bình dị và hiểu chuyện. Em chỉ cần có công việc để có môi trường giao tiếp và vui vẻ thôi, kinh tế anh có thể lo cho cả nhà mình và phụ giúp người thân nếu khó khăn. Vì có thể con cái sau này em sẽ vất vả chăm và dạy con nhiều hơn, anh chỉ muốn em có công việc nhẹ nhàng, không quá stress. Bố mẹ anh sống cuộc đời bình dị và rất hạnh phúc, anh cũng mong chúng mình được hưởng phúc này từ bố mẹ. Em đừng ngại nếu nhiều hơn anh ba bốn tuổi, vì nhìn anh thư sinh vậy thôi, suy nghĩ rất chín chắn và quyết đoán. Anh chưa từng kết hôn, chưa có con nên hy vọng em cũng vậy. Như vậy chúng ta có thể dễ dàng chăm sóc và thấu hiếu cho nhau hơn.
Cảm ơn em đã đọc thư, nếu thấy phù hợp, hãy gửi thư cho anh nhé, anh rất mong nhận được nhiều chia sẻ từ em. Anh sẽ trả lời thư, chắc chắn vậy.
Chúc độc giả VnExpress bình an qua mùa mưa bão này.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Quang Dương
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nam