Mình 42 tuổi, quê ở Sài Gòn nhưng đang sống và làm việc tại Hà Nội. Mình đang là kĩ sư cầu nối của một công ty sản xuất phần mềm của Nhật. Trước đây, mình có thời gian làm việc tại Nhật, khi công ty mở chi nhánh tại Hà Nội, mình đã chuyển về đây sống và làm việc đến nay cũng gần hai năm. Công việc và thu nhập hiện tại của mình đã ổn định, cuộc sống cũng yên bình nhưng đôi khi mình cảm thấy khá cô đơn, cũng muốn có ai đó tâm đầu ý hợp để bầu bạn.
Trước đây vì áp lực công việc, mình từng tham gia những khóa thiền để giải tỏa căng thẳng, làm chủ cảm xúc và nâng cao khả năng tập trung, sáng tạo trong công việc và rồi từ đó mình đã bén duyên với thiền và Phật pháp. Có lẽ nhờ vậy và kết hợp lối sống tối giản mà mình đã học từ người Nhật nên dù vẫn đang làm việc trong môi trường khá áp lực, mình cũng có được sự cân bằng, tìm lại được sự bình yên cho mình sau khi rời khỏi công việc về nhà.
Trước đây khi ở Nhật, mình cũng thường được tham gia các buổi trà đạo cùng các bác ở công ty và cảm thấy rất thích khi được tận hưởng không gian tĩnh lặng, vẻ đẹp trong từng khoảng khắc của cả buổi thiền trà. Mình thích chăm sóc cây cảnh, chụp ảnh, viết blog để chia sẻ những kiến thức liên quan đến công việc của mình. Nên là mình nghĩ chắc chỉ phù hợp với người nào hướng nội, có lối sống chậm, giản dị và cũng yêu thích sự yên tĩnh như mình.
Vậy nên, mình không quan trọng bạn từng kết hôn hay chưa, chỉ cần chúng ta có thể hòa hợp để tâm sự, chia sẻ với nhau những trải nghiệm trong cuộc sống này theo cách giản dị và bình yên như thế. Vì với mình, ở tuổi này rồi thì việc có kết hôn và đám cưới hay không cũng không còn quá quan trọng nữa. Quan trọng là chúng ta có thể tìm thấy được sự đồng điều trong tâm hồn để chia sẻ, bầu bạn cùng nhau, cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi bên nhau là được.
Về ngoại hình, mình không có gì quá nổi bật, tướng người nhỏ nhắn nên trông trẻ hơn tuổi, ăn mặc khá là đơn giản nhưng vẫn chỉn chu. Chắc do có thời gian sống và làm việc ở Nhật đã vô thức quen với tác phong và cách ăn mặc của người Nhật nên mọi người xung quan hay bảo trông mình giống người Nhật. Khi mình mới về Việt Nam, nhiều bạn đồng nghiệp bên này cũng nhầm tưởng mình là người Nhật. Mình rất mong qua chuyên mục Hẹn hò này sẽ giúp mình kết nối được với người có những sở thích và suy nghĩ phù hợp với mình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: May
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nghệ
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ