Chào anh - bạn chung nhà tương lai của em.
Không biết anh trải qua năm vừa rồi thế nào nhỉ? Có mệt mỏi, có chán chường hay chấp nhận và xem đó là trải nghiệm mà ít người có được? Em đang ở vế cuối. Hy vọng anh cũng vậy nha. Khi thân, chúng ta hãy nói thật về trải nghiệm đó nhé.
Em là nhân viên văn phòng bình thường, cuộc sống khá vui vẻ, dù thỉnh thoảng phải vật lộn với những trải nghiệm không mong muốn, nhưng cuối cùng cũng ổn. Em nhận xét bản thân khá tự lập, mạnh mẽ đủ để sống ở Sài Gòn mà hy vọng không đánh mất bản thân (cười). Khi gặp người lạ, em ít nói, trầm lặng nên hy vọng anh nói nhiều một chút khi làm quen nhé. Còn khi quá thân rồi, đôi khi em lại nói quá nhiều anh à.
Em 35 tuổi, chưa lập gia đình, nhưng cũng trải qua vài mối tình không đi đến được điểm cuối. Em có thể hy vọng anh cũng giống em được không? Chắc nhiều người sẽ "ném đá" em vì điều này lắm nhỉ? Nhưng đó là mong muốn của em, tại sao lại xấu hổ hay ngại anh nhỉ? Dù ở tuổi này rồi, nhưng cũng như các em gái nhỏ mới lớn thôi, em muốn tìm người đàn ông đúng của đời mình, và người đàn ông đó cũng vậy.
Từng trải qua khó khăn, vấp ngã, muốn từ bỏ, nhưng bản thân không cho phép. Hy vọng người đàn ông của đời em, người làm chỗ dựa cho em cũng phải bằng hoặc hơn em, được không anh? Nhiều người sẽ nói người như vậy đã có chủ hoặc có vợ rồi (người quá tốt mà). Nhưng mong ước thì có sao đâu anh nhỉ?
Em mong ước gia đình chúng ta hạnh phúc, vui vẻ, không có chuyện gì là của anh hay của em, mà là chuyện của chúng ta. Em như anh đều yêu thương, tôn trọng đối phương, hiểu cho nhau và cùng chăm sóc đối phương anh nhé. Em sợ những bí mật của quá khứ, hiện tại hay tương lai. Em nghĩ đó là thứ sẽ từ từ giết chết mối quan hệ của chúng ta. Nên em mong khi đủ thân, chúng ta sẽ không còn bí mật đó anh nhé.
Hy vọng sớm gặp anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thư
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ