Chào anh - bạn chung nhà tương lai của em. Không biết anh có đang tìm em không? Có vẻ như tìm được một nửa còn thiếu của mình khó quá anh nhỉ? Không biết anh định bỏ cuộc chưa? Em vẫn hy vọng chúng ta có thể tìm thấy nhau. Anh mau xuất hiện nhé.
Nhìn mọi người xung quanh tìm được người thương, em cũng muốn có gia đình nhỏ của riêng mình. Ở tuổi này, em không nghĩ sẽ có ai đó vì mình mà thay đổi, vì tính cách đã tồn tại trên 30 năm khó thay đổi lắm, nên mong tìm người có cùng quan điểm và cách sống với mình hơn.
Trong công việc, em luôn cố gắng hết sức, nhưng trên hết vẫn là người của gia đình. Công việc giúp cuộc sống chúng ta tốt đẹp hơn nhưng đó vẫn là công việc anh ạ. Hy vọng anh cũng nghĩ vậy.
Với em, gia đình là chung, không của riêng ai nên không có chuyện việc này của em, việc kia của anh, mà là của chúng ta, cùng nhau cố gắng, giúp đỡ và nương tựa lẫn nhau.
Đôi khi, em thấy cũng lạ, khi có ai đó mới quen biết mà đòi biết hết về nhau. Nhưng em nghĩ khi là bạn đời thì phải vậy, vì lúc đó chúng ta mới hiểu và là chỗ nương tựa của nhau.
Em có thể lo cho gia đình nhỏ và ba mẹ mình, không cần đặt lên bàn cân phải lo cho ai trước. Hy vọng anh cũng vậy. Mong chúng ta là một đội, cùng lo cho tổ ấm nhỏ của mình và gia đình hai bên, không phải nghe câu: gia đình của anh, hay của em, hoặc theo anh rồi thì em phải hiểu chứ.
Mong sớm được gặp anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Yến
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ