Em từng viết bài trên VnExpress, nhưng có lẽ như vài người nói là không có duyên nên vẫn chưa tìm được bạn chung nhà của mình. Hoặc có thể do suy nghĩ hơi khác của em về bạn chung nhà. Hay là chúng ta có quá nhiều thứ cần làm mà quên mất dành thời gian cho một người mới quen? Hay do chúng ta muốn có nhiều lựa chọn để không sót ai, mà quên mất đây là mối quan hệ chỉ có một người với một người?
Đến đây, chắc có người nói rằng không phải có vài người gửi mail cho em cùng lúc sao? Nhưng em thích chung thủy nên vẫn tìm hiểu một người. Nếu không phù hợp, sẽ tìm hiểu người tiếp theo. Tính em vốn kỳ lạ, hôn nhân là mối quan hệ chỉ có hai người với nhau, nên thấy như vậy là chính đáng.
Nói đến đây, chắc nhiều người nghĩ em giàu có, xinh đẹp hay có cái gì đó mới khó tính như vậy. Nhưng không anh, em chỉ là cô nhân viên văn phòng bình thường, có thể tự lo cho bản thân, lâu lâu đi chơi một lần, lo một chút cho ba mẹ dù không quá nhiều.
Cuộc sống bình lặng nhưng thỉnh thoảng vẫn nhiều khó khăn. Khó khăn có thể do cuộc sống, nhưng đôi khi lại đến từ phía em. Nhiều lúc em nghĩ tự lập là điều tốt, nhưng đó lại là nhược điểm. Em hy vọng anh cũng tự lập như em nhé. Bởi em nghĩ có những điều mà chỉ những ai tự lập mới có thể hiểu.
Em mong muốn một gia đình mà chúng ta cùng suy nghĩ, cùng một phe anh nhé. Chúng ta cùng làm mọi việc, đi làm, làm việc nhà, chăm con, chăm lo cho gia đình hai bên và hạnh phúc nhỏ của mình. Em nghĩ nếu cả hai đều nghĩ cho đối phương, sẽ không có việc nào của anh hay của em, anh nhỉ. Hy vọng anh cùng suy nghĩ với em.
Mong sớm gặp anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Yến
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ