Xuân qua hạ đến, thật trùng hợp phải không anh? Vì ngay những ngày đầu hạ, thời tiết bắt đầu nóng lên, em lại ngồi viết lá thư này để gửi trao cho anh. Không biết anh đang ở nơi nào, béo gầy thế nào, chắc là em cũng chẳng biết được. Ta đã từng chạm mặt nhau trên đường hay chạm mặt nhau trong những giấc mơ?
Em sắp bước vào tuổi 30 với những nỗi buồn và niềm vui, vì năm tháng đã đi qua nhưng bên em vẫn thiếu một người đồng hành, một bờ vai rắn chắc để em tin tưởng dựa vào.
Không biết anh ở đâu, làm gì nhưng em chỉ hy vọng chúng ta không lạc loài trong tư duy và không cách biệt nhau về ngôn ngữ giao tiếp cũng như ngôn ngữ trí tuệ.
Em cao 1,56 m, nặng tròn 56 kg nên đang giảm cân cho bớt mũm mĩm một chút. Công việc của em hiện là nhân viên văn phòng mảng hành chính nhân sự tại một thành phố nhỏ cách Hà Nội không quá xa nên em cũng mong anh đừng ở xa xôi quá để chúng ta có thể không ngại gặp nhau vào cuối tuần.
Thời gian không cho ai sự chờ đợi, những điều sáo rỗng và sự rong chơi chắc chắn sẽ không tồn tại lâu khi chúng ta trưởng thành, đúng không anh?
Em thuộc típ phụ nữ 50% hiện đại, 50% truyền thống, thích nấu ăn và chăm sóc, vun vén gia đình. Vì vậy, em không mong anh còn trong độ tuổi thích trải nghiệm và ưa khám phá những vùng đất hoan lạc mới trong chặng đường đời. Một sự chín chắn, có tư duy và chiều sâu sẽ thu hút em; một sự chững chạc, trưởng thành sẽ tạo cho em ấn tượng và ghi nhớ. Nên nếu chúng ta có cách biệt nhau ở một độ tuổi nhất định, em cũng không ngại, vì em tin tuổi trẻ đã đi qua của anh sẽ cho anh nhiều bài học và gây dựng trách nhiệm. Nhưng xin đừng biến em thành trò tiêu khiển khi anh thấy buồn, vì em nghĩ mình cũng sẽ làm điều tương tự với những gì người khác trao cho mình.
Thư viết đến đây khá dài rồi, em tạm gác bút và mong nhận được thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
- Họ tên: Linh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
