Chào anh - trạm dừng cuối của chuyến tàu em. Chắc hẳn anh cũng đang tìm và muốn biết về em nên em giới thiệu bản thân trước nhé.
Em thuộc dạng nấm lùn, cao 1,56 m thôi và hơi tròn, cũng không được xinh lắm. Gia đình em thuộc tầng lớp lao động bình thường, không khá giả gì nhưng may mắn từ nhỏ ba mẹ yêu thương, chăm lo căn bản đầy đủ. Tuổi thơ của em trôi qua trong êm đềm, hạnh phúc.
Em từng trong một cuộc hôn nhân kéo dài gần 5 năm. Sau khi kết hôn một thời gian, em nhận thấy mình không hạnh phúc và không thấy được tương lai nên chưa dám sinh con, nhưng lại không đủ mạnh mẽ để chấm dứt, vì sợ gia đình buồn, sợ mọi người đàm tếu. Lần lữa mãi, cũng nhờ ba mẹ, em mới có lại sự tự do, đến nay là hơn 2 năm. Em từng trầm cảm thời gian dài, cả trong và sau cuộc hôn nhân đó.
Thời gian sau, em gặp và yêu một người. Đó là một người thật sự tốt và trân trọng em nhưng cả hai không đến được với nhau. Không phải ai làm lỗi gì với ai, ai hết yêu ai, chỉ là duyên đến chừng đó thôi. Đến giờ em vẫn rất tôn trọng anh ấy, vì nhờ có anh ấy, em biết rằng mình vẫn có thể mở lòng, dành tình yêu trọn vẹn sau những mất mát, đau thương.
Cuộc hôn nhân dang dở và chuyện tình sau đó, em xin phép không chia sẻ nhiều vì dù sao cũng là chuyện cá nhân. Có những điều chỉ có người trong cuộc mới hiểu và em thừa nhận bản thân chưa thật sự tốt. Em không có ý dấu diếm gì, chỉ là đến một lúc nào đó tình cảm đủ lớn, khi em cảm nhận được anh chính là người đàn ông của mình, em sẽ dần dần tâm sự cùng anh.
Trải qua nhiều thứ, em có cơ hội nhìn nhận bản thân, rút thêm kinh nghiệm đối nhân xử thế và thêm trân trọng từng ngày còn được sống, từng giây phút bên người thân yêu.
Em không theo tôn giáo nào nhưng tự thấy mình phù hợp giáo lý nhà Phật. Tôn giáo nào cũng hướng con người đến những điều tốt đẹp. Vì vậy, nếu anh có theo đạo nào cũng đừng ép em phải theo nhé. Em có tính cầu thị cao, những gì tốt và phù hợp, em sẽ tự thực hiện.
Không giỏi nội trợ lắm nhưng bữa cơm gia đình đơn giản em có thể làm được. Em luôn mơ ước khi tan sở, mình cùng nhau vào bếp, quây quần bữa tối bên nhau. Và việc nhà, ta cùng chia sẻ.
Em hay đọc sách, đủ thể loại: kinh tế, văn học, kỹ năng sống, hồi ký, truyện tranh, sức khỏe,... Tùy tâm trạng thế nào mà em đọc những gì thấy thích. Hãy giới thiệu cho em thêm vài cuốn sách hay nhé.
Có lẽ mang mệnh mộc nên em luôn thích cây cối. Nhà em có mảnh vườn nhỏ, trồng xen kẽ rau và hoa. Sau này có anh, mình cùng xây khoảng vườn riêng của hai ta, anh nhé. Sáng sáng hương hoa thoang thoảng vào nhà. Chiều về mình cắt rau làm bữa tối. Yêu hoa nên em tìm hiểu cắm hoa một chút. Em thích cách sống tối giản, ngăn nắp của người Nhật nên mong anh đừng quá bừa bộn.
Em có hai "boss" mèo. Như anh biết đấy, mèo thì hơi õng ẹo, ẩm ương một chút. Đôi khi chăm mấy "boss" chẳng khác chăm con mọn là bao. Hy vọng anh cũng là người yêu động vật và không bị dị ứng với lông thú.
Em thích đi du lịch, khám phá đây đó. Cuối tuần hoặc lúc nào rảnh rỗi, mình cùng nhau đi phượt, thăm thú nha anh. Điều kiện cho phép thì tự thưởng cho mình một chuyến du lịch sang sang, nhiều "sao" một tí, chứ em vốn sống bình dân, chẳng ngại cùng anh lê la cà phê bệt hay quán cóc ven đường đâu. Đối với em, ăn uống là điều hạnh phúc trên đời. Mình cùng nhau tìm hiểu rồi làm những món mình thích anh nhé. Khi nào lười hoặc muốn đổi không khí thì kéo nhau ra quán cũng được. Em khá cởi mở, dễ nói chuyện. Hy vọng có thể cùng anh "chém gió" đủ thứ trên đời.
Em sẽ không để anh cáng đáng kinh tế, làm trụ cột một mình đâu. Đối nội, đối ngoại mình cùng nhau chia sẻ. Tùy từng trường hợp, mình sẽ thay nhau "ra mặt" giải quyết công việc nhưng đó phải là quyết định đã được thống nhất giữa hai ta.
Vốn thích cuộc sống yên bình, gần gũi thiên nhiên nên em hy vọng sau này, tầm 20 năm, con cái đủ lớn, mình đến lúc về hưu sẽ có điều kiện chọn một nơi nào đó vui thú điền viên. Còn hiện tại, em có gia đình và công việc tại TP HCM nên mong anh cũng ở đây hoặc có ý định định cư tại đây để thuận tiện cho việc tìm hiểu, chăm sóc nhau.
Với người từng trải như em, em trân trọng thứ hạnh phúc giản đơn mà bền chặt, đừng hứa hẹn nhiều mà hãy thể hiện qua những việc nhỏ hàng ngày.
Trên đây chỉ là chia sẻ về bản thân em thôi. Em vẫn chờ anh bộc lộ nữa. Hãy cho em biết nhiều về anh nhé. Vốn dĩ trên đời chẳng có ai sinh ra đã hợp nhau, chỉ là vì nhau mà thay đổi.
Sài Gòn đẹp lắm rồi, ngày mình chung đôi, nơi đây sẽ còn tuyệt vời biết bao anh nhỉ. Em chờ tin anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hoàng Hoàng
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ