Tìm anh số không của em. Vì sao em lại tìm anh có số không? Anh chịu khó dành chút thời gian đọc hết bài viết của em anh sẽ có câu trả lời nhé. Em là nữ, 36 tuổi, đang làm công việc văn phòng tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk. Em sở hữu cho mình một giấy khai sinh và một giấy chứng nhận độc thân được cấp chưa quá hai tháng, mục tiêu em muốn sở hữu giấy chứng nhận kết hôn trong thời gian tới.
Về tôn giáo: em theo đạo Phật và ăn chay vài ngày trong một tháng. Về tính cách: em chân thành, vui vẻ, hoạt bát, biết lắng nghe và chia sẻ, thích thể thao ngoài trời như chạy bộ, đi bộ hay đơn giản là hít thở khí trời vào mỗi sáng sớm khi thức dậy, em cũng thích nuôi chó và mèo nữa. Về ngoại hình: em sở hữu một dáng nhỏ nhắn với chiều cao 1m56 và nặng 46 kg. Em đang độc thân nên tự cho mình là con số một, tìm anh một số không: anh không gia trưởng, không hút thuốc, không thất nghiệp và đặc biệt anh không vướng bận gia đình riêng. Ghép lại sẽ là số 10 hoàn chỉnh để đồng hành cùng nhau trên cuộc sống, sẽ có buồn vui, có áp lực, có khó khăn, sẽ có sự sẻ chia và quan trọng là đem lại hạnh phúc cho nhau.
Mong anh chân thành và nghiêm túc, biết lắng nghe và chia sẻ. Em đã đọc được một câu: "Bạn đến với tôi một cách nghiêm túc, nhất định tôi sẽ ở lại bên bạn một cách chân thành", em thấy mình trong này và đã thầm cảm ơn tác giả. Em cảm ơn anh đã đọc hết bài viết của em, nếu anh thấy mình phù hợp hãy gửi email cho em nhé. Chúc tòa soạn báo VnExpress và tất cả quý độc giả của báo một ngày an lành và hạnh phúc. Em xin chào ạ!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: HOATHUYTIEN
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
- Giới tính: Nữ