Chào anh rể tương lai của em,
Em rất hào hứng khi viết lá thư này với mong muốn sự xuất hiện của anh sẽ làm cho cuộc sống của chị gái em ấm áp và hạnh phúc hơn. Em không biết mình có phải bà mối mát tay hay không, nhưng tin là... em đang làm mối cho anh một người phụ nữ tuyệt vời. Khi viết lá thư này, em phải cân nhắc lên xuống, đầu bạc mất mấy sợi tóc để làm sao có thể nhờ nhân duyên mai mối cho chị gái em được một anh rể thảo hiền và lương thiện, xứng đáng với chị.
Chị là con ngoan của bác em, cũng là tấm gương sáng của chúng em noi theo. Cả gia đình em yêu thương chị em vô cùng vì tính chị điềm đạm, hiền hậu, tử tế và lương thiện, chị còn học giỏi nữa. Nói thì bảo "chị hát, em khen hay" nhưng không có, anh cứ tìm hiểu rồi khắc biết sự tuyệt vời của chị em. Đó cũng là lý do những người em như chúng em, gia đình em đều rất yêu thương và kính trọng chị.
Là người học cùng chị 12 năm học cấp ba, rồi cùng nhau đồng hành và trải qua bao thăng trầm cuộc sống, em rất hiểu tính chị. Chị hiền hậu và hay chịu thiệt thòi về phần mình. Chị lúc nào cũng sợ người khác bị tổn thương nên toàn khiến bản thân chịu nhiều đau khổ. Chúng em rất yêu chị và sợ người khác bắt nạt chị. Nhưng em nghĩ sẽ tuyệt vời hơn nếu anh rể xuất hiện bảo vệ và che chở cho chị.
Trong cuộc sống, không ai nói trước được điều gì, chị em xinh đẹp và tử tế, ai cũng mong chị có thể có một cuộc sống viên mãn, là có nghề nghiệp tốt, lấy chồng lúc 25 tuổi rồi sinh con. Thế nhưng, chị chưa được may mắn nên lấy phải người chồng rượu chè, cờ bạc, rồi gia đình chồng ghẻ lạnh, ức hiếp nên buộc phải ly hôn. Dù em và cả gia đình đã hỗ trợ chị hết mức có thể, em ngày đi làm, tối em và cả bác chăm cháu đỡ chị, nhưng gia đình anh kia vẫn không hài lòng, dồn ép tới mức cả gia đình em không chịu được. Rồi cái gì tới cũng tới, chị em phải rời khỏi nhà họ và nuôi bé trai 7 tuổi.
Chị nuôi con một mình (có sự hỗ trợ hết mình của em và cả nhà) từ khi con còn bé xíu tới giờ cháu đã học lớp một. Cả nhà em thấy chị vui vẻ, cháu ngoan ngoãn, ai cũng mừng. Hàng ngày chị đi làm chăm chỉ, 5-6 năm nay em không bao giờ thấy chị quen ai hay trò chuyện với ai. Ngày ngày đi làm về thì bên con, rồi mấy chị em trò chuyện với nhau. Em và gia đình em nhìn thấy chị như vậy, cả nhà buồn lắm, có hôm bác em bảo: bác đi làm, nghĩ tới thương chị mà rụng rời chân tay không làm được việc.
Hôm trước em hỏi: Chị ơi, nếu có người tìm hiểu, chị có mở lòng không? Chị bảo: Chị tin là tình yêu nếu gặp đúng người sẽ rất hạnh phúc. Thế nên em mong nếu anh rể đủ duyên, hãy kết nối với chị nhé. Em rất mong chị mình tìm được hạnh phúc, em và cả nhà đều vui nếu như chị hạnh phúc. Em tin những người tử tế và chân thành chắc chắn sẽ hạnh phúc. Em cũng tin chị và anh đều xứng đáng hạnh phúc.
Chị cao 1,64 m, nặng 55 kg, xinh xắn, nhẹ nhàng, nấu ăn ngon tuyệt vời, gọn gàng và điềm đạm, nghiêm túc. Chị vừa bước qua tuổi 30 chút nhưng bên ngoài xinh, trẻ. Em nghĩ là tâm sinh tướng nên càng ngày chị càng xinh hiền, nhìn chị 32 mà chỉ như 29 thôi. Công việc chị ổn định, rất là đảm đang, nói chung anh mà không kết nối với chị, anh chỉ có tiếc hùi hụi thôi. (Anh đừng nghĩ mẹ đơn thân là xấu nhé, chị em tuyệt vời lắm đó, người xấu là người khác cơ).
Em gửi xong bài viết này mới kể cho chị, anh rể lựa kết nối nhé. Em có để email nhận thư là của chị chứ không phải email của em nên anh cứ thoải mái "bung lụa". Anh mà không kết nối với chị là tiếc đấy nha. Tìm đâu ra một người tuyệt vời như thế. Em muốn anh rể là người đàng hoàng, tử tế, học thức và đạo đức, anh rể cố gắng lên nha. Chúng em rất mong được chào đón anh là thành viên của gia đình lớn. Cảm ơn anh rể đã đọc thư và kết nối với chị em. Nếu mai mối thành công, anh đừng quên cô em này nhé. Em tin anh sẽ phải cảm ơn em vì đã đem đến cho anh một người phụ nữ tuyệt vời.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Ánh Dương
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ