"Hôn nhân" là lần duy nhất mình có thể tự lựa chọn người thân cho mình. Em, bà mai mối thế hệ mới xin được tìm "Anh rể tương lai" cho chị hai của mình. Anh đọc được nổ mail cho em liền anh nhé. Đối với em, chị hai em là người hiền lành, đơn giản, hòa đồng, vui vẻ, siêng năng... Chị là người con gái lớn nhất được sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo cuối 8x đầu 9x, chị đã dành cả thanh xuân của mình để phụ giúp cha mẹ lo cho các em ăn học. Quanh đi quẩn lại thì chị đi học, ra trường, đi làm, phụ giúp gia đình, lo lắng cho đàn em, roẹt cái nhìn lại chị đã 38 tuổi. Trong ký ức của cưng, chị hai, người mà cái gì cũng đầu tiên, bị cha mẹ la đầu tiên, bị nhường ăn cho các em đầu tiên, đi học đầu tiên, xuống Sài Gòn đầu tiên... có lẽ mọi thứ chị đều dành hết cho các em, lo cho các em nên chỉ có mỗi kết hôn chị lại gần "sau cùng".
Người ta hay nói ở cái tuổi này mà chưa lập gia đình, nếu không khó tính thì cũng đồng tính. Em nghĩ chị em là trường hợp ngoại lệ. Em mong chị hai tìm được một người đàn ông không cần kiếm được quá nhiều tiền, nhưng phải biết giúp đỡ, yêu thương và sẻ chia, thương mình thật lòng, sống chân thành, tử tế như cách chị đã sống. Chị hai em đang làm nhân viên ngân hàng, sống và làm việc tại Sài Gòn. Cuối tuần chị sẽ về quê với cha mẹ. Hy vọng anh cũng có công việc tốt, yêu gia đình và thích trẻ con. Về với gia đình em, tự dưng anh lên chức bác, dượng liền anh nha. Chào đón anh với muôn vàn niềm vui.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lê
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Nhân viên ngân hàng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
