Gửi anh rể tương lai! Em xin được giới thiệu sơ qua với anh. Chị em sinh năm 1989, cao 1m60, người cân đối, quê ở Tiền Giang nhưng hiện làm kế toán cho một công ty tư nhân ở Bến Tre. Em và chị sinh ra trong một gia đình khó khăn, nhờ vậy mà từ nhỏ hai chị em đã có ý thức rằng phải nỗ lực phấn đấu vì một ngày mai tự lo cho bản thân và lo lắng được cho ba mẹ. Chị hai em là người vừa hướng ngoại mà vừa hướng nội nữa. Khi đi làm, chị rất vui vẻ, hoạt bát, nói chuyện có duyên, nhưng mà tính cách lại rất mạnh mẽ và quyết đoán nha. Lúc về nhà thì chị hướng nội nhiều hơn. Sau khi ăn cơm tối xong, chị em em thường chia sẻ những điều vụn vặt trong ngày hôm đó, xong chị thu vào chiếc vỏ ốc của mình thư giãn, nghe nhạc, xem phim các kiểu.
Chị đã trải qua một mối tình không trọn vẹn và đôi lúc đêm về em biết chị rất yếu đuối, thấy trong lòng trống vắng, vẫn cần một người yêu thương và che chở. Vì là chị lớn trong nhà nên chị thường gánh vác nhiều hơn. Chị rất siêng năng, chịu khó, lo việc nước, đảm việc nhà, đối nội đối ngoại đều được hết. Chưa kể chị nấu ăn rất ngon, cũng chịu khó nghiên cứu món mới để em thử mỗi ngày nữa. Nhờ vậy mà thân hình em đây cũng tròn theo năm tháng, do món nào cũng ngon em không cưỡng lại được.
Chị còn là người chu đáo và biết chăm sóc người khác nữa. Lúc em ốm toàn chị lo em từng miếng ăn giấc ngủ, nửa đêm canh em có bị sốt không, em thương chị lắm. Em không mong chị cứ đi về một mình như thế hoài, chị nói ổn nhưng em thương lắm. Hiện tại mọi thứ đều đi vào quỹ đạo rồi, chị có thể nghĩ cho mình và cũng sẵn lòng đón nhận cuộc sống mới. Hãy chầm chậm từng bước giúp chị em mở lòng vì chị em cũng khá kỹ tính anh ạ. Chị có lối sống đơn giản nên em cũng mong anh sẽ là người chân thành, bao dung và chia sẻ, có kinh tế ổn định, biết lo cho gia đình, sống hướng thiện, không gia trưởng và cũng không cầu kỳ kiểu cách. Anh có thể là người chưa có gia đình hoặc đã ly hôn và chưa có con đều được, vì em thấy chị không quan trọng vấn đề ấy cho lắm.
Ở độ tuổi này cũng khó sinh nở rồi nên chắc anh rể và chị hai sẽ giống tri kỷ hơn. Quan trọng là yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, bên nhau đến đầu bạc răng long ạ. Anh rể yên tâm nhé, địa chỉ mail là của chị em, anh cứ trò chuyện thoải mái nhé. Mong rằng anh sẽ sớm tìm được chị hai của em và mong một tương lai không xa gia đình em có thể chào đón thành viên mới, để năm nay là một năm thật trọn vẹn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Kim Huyền
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Châu Thành, Bến Tre
- Giới tính: Nữ