Thời gian tới, em sẽ gắn bó với Hokkaido, Nhật Bản trong khoảng thời gian khá dài được tính bằng năm nên rất hy vọng có thể được gặp anh - người sẽ cùng em đi tiếp con đường sắp tới.
Những người con xa quê trên đất khách, để tồn tại được đã là một nghị lực rất lớn. Nên điều đầu tiên em mong muốn tìm kiếm là sự đồng hành: cùng nhau nỗ lực, chia sẻ, cùng nhau tốt lên từng ngày, cùng nhau trải qua những ngày bình dị và an yên để gia đình và bản thân cảm thấy thật tự hào.
Điều thứ hai, hy vọng anh là một người có sự để tâm đến việc giáo dục và vững tài chính để lo cho con. Em mong muốn có những thiên thần nhỏ và sự hiểu biết của một người cha thông thái sẽ giúp đỡ con phát triển theo cách mà bản thân em cho dù có nỗ lực thế nào cũng không làm được. Hãy cho con biết: Máu đỏ da vàng, hai chữ Việt Nam tự hào như thế nào anh nhé.
Điều cuối cùng, em hy vọng anh có đủ kiên nhẫn và tâm lý để đối nhân xử thế với gia đình hai bên và xã hội. Điểm yếu của em là thương người và khá cảm tính nên cần lắm những lúc anh cho em biết thế nào mới là đúng lý đúng tình.
Về bản thân em, tốt nghiệp đại học nước ngoài, biết ba ngoại ngữ, tiếng Nhật khá ổn, tài chính có thể tự lo. Khá nữ tính, thích những điều nhỏ nhặt, khá trẻ con và hay suy nghĩ nhiều. Rất hy vọng sẽ có duyên gặp được anh để mình có thể cùng nhau ngắm hoa vào mùa xuân, coi pháo hoa mùa hè, tới thu thì ngắm lá đỏ, còn mùa đông thì quấn mình trong chăn là hạnh phúc rồi.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Ngọc
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ