Chào anh, hôm nay anh tan ca có mắc mưa không?
Sài Gòn mưa dầm dề mấy ngày nay, khiến em thấy Sài Gòn... lạ ghê. Chiều nay, trên đường về nhà, em nghĩ tới vài điều và muốn nói với anh. Bắt đầu thế nào trước nhỉ? Hồi bé em hay nghe các chị, các cô dặn, sau này lớn lên, hãy chọn người "cao hơn mình một cái đầu". Em nhớ lời dặn rồi nói theo mỗi lần có ai hỏi sau này thích bạn trai ra sao. Ai dè, sau này, câu nói hồi bé ấy thành kim chỉ nam trong chuyện tình cảm của em thật.
"Người hơn mình một cái đầu". Thực sự thì em bị cuốn hút bởi những chàng trai hơi cao, hơi gầy một chút, đơn giản vì mỗi người sẽ có típ người mà mình hay để mắt tới, em cũng vậy. Đó là cái đầu mà mình có thể nhìn thấy bằng mắt, còn cái đầu theo nghĩa bóng quan trọng với em hơn. Em thực sự không đặt quá nặng đến xuất phát điểm, hoàn cảnh gia đình hay vị trí anh đang đứng. Em chỉ thực sự quan tâm đến trí tuệ, cách sống và những thử thách mà anh đã vượt qua.
"Cái đầu" với em không hẳn là bằng cấp hay học thức, nó thể hiện qua cách người ta suy nghĩ, ứng xử trước một tình huống hoặc cách giải quyết những khó khăn tình cờ ập đến trong đời. Em thích quan sát cách người ta làm và cảm nhận những điều người đó thể hiện hơn là những gì họ nói. Vì có nhiều điều nói thì dễ, nhưng làm thì không phải ai cũng làm được.
Nói điều này anh đừng giận nha, trước đây em từng đơn phương một người. Anh ấy bị hỏng một bên mắt và mồ côi cha, rất giỏi, là một kiến trúc sư, luôn kiên cường trong khó khăn và mang lại cho người khác cảm giác vững chãi, đáng tin tưởng. Em không nói là mình đang tìm người cũ trong người mới, chỉ để minh họa thêm cho việc em thuộc típ người dễ rung động từ sự ngưỡng mộ, tôn trọng.
Không thuộc típ con gái mơ mộng về Lọ Lem và hoàng tử nên em hiểu mình cần có gì để xứng đáng với người muốn tìm. Em cao 1,63 m, là giáo viên, chuẩn bị làm nghiên cứu sinh, cầu tiến, biết cư xử và chừng mực trong cuộc sống. Thường trong công việc, em luôn đặt ra những mục tiêu mới cho bản thân, để mình luôn xứng đáng với vị trí đang ngồi, hoặc xứng đáng với mức lương được nhận mỗi tháng và để thử thách giới hạn của bản thân. Em nói mình biết chừng mực vì thường khá khó gần với người khác giới, hay đặt ra những chừng mực ứng xử nhất định khi chỉ là bạn, đồng nghiệp để tránh hiểu lầm không cần thiết, tránh đụng chạm hoặc đùa quá lố. Vậy nên em bị gắn mác khó tính, nhưng không sao, em thấy thoải mái với điều đó. Em nghĩ mình chỉ nên dễ tính với một đối tượng khác giới duy nhất thôi.
Em rất trân trọng, luôn bảo vệ gia đình và những mối quan hệ hiện có, ai đụng tới người em thương, em xù lông nhím lên liền. Ngoài việc là sợi dây kết nối giữa các thành viên trong gia đình, em còn là bạn thân của mẹ nữa. Em thích quan tâm (và được quan tâm) tới người khác. Bạn thân của em, đứa nào cũng có một hộp postcard do em viết tặng kèm với quà cho mỗi dịp sinh nhật, luôn được ăn cháo em nấu mỗi khi ốm phải vào viện và luôn có em làm chỗ dựa tinh thần mỗi khi... thất tình. Em thấy hạnh phúc vì điều đó, không phải vì những điều em được nhận lại sau đó, mà hạnh phúc vì ngay lúc đó em cảm nhận rõ giá trị thực sự của những mối quan hệ đang có.
Cuộc sống của em suýt đủ đầy vì vẫn thiếu anh. Em không biết điều này có nên nói không, nhưng anh có nghĩ nếu một ngày mình ốm, được ăn cháo em nấu, có em ở bên, chính là hạnh phúc ngọt ngào hơn rất nhiều những lời yêu đương?
Em biết đa phần mọi người đến đây đều thực sự nghiêm túc muốn tìm một nửa của mình, nên em xin phép trước điều này. Nếu anh định gửi phản hồi với vài dòng giới thiệu qua loa về bản thân hay một đoạn văn được chuẩn bị sẵn để phản hồi cho bất cứ bài nào thấy thinh thích, thì em xin phép cảm ơn và anh đừng bấm gửi nhé, để một người khỏi mất thời gian chờ đợi và một người đỡ khó xử vì không phản hồi. Nếu được, anh hãy nói gì đó về cảm nhận của bản thân sau khi đọc những dòng em viết, câu chuyện hoặc tâm sự của anh. Dù sao tâm sự với người lạ cũng là trải nghiệm thú vị mà, đúng không anh? Em cảm ơn rất nhiều nếu anh sẽ làm vậy.
Chờ thư anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Bồ Công Anh
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ