"Anh của em" ơi, em đang chờ anh ở Sài Gòn đây nè.
Ngày xưa mẹ kể lúc mẹ mang thai em thì nằm mơ thấy có người đặt tên cho em. Tên đệm và tên riêng của em ghép lại thành tên một loài hoa đó. Lúc em thi đại học, mẹ còn mơ thấy em đỗ trường nào. Vì vậy thỉnh thoảng khi bố mẹ hỏi chuyện yêu đương, em sẽ bảo do mẹ chưa nằm mơ thấy con lấy chồng nên con chưa kiếm được đó. Nhưng em đoán là do em chưa dẫn anh về cho mẹ biết mặt nên mẹ chưa mơ thấy. Vậy nên giờ em đi kiếm anh về gặp bố mẹ đây.
Thực ra bố mẹ chưa bao giờ giục em chuyện yêu đương hay lấy chồng đâu. Gia đình em ở Hà Nội. Bố mẹ xuất thân là dân lao động nhưng em thấy bố mẹ nuôi con rất văn minh, còn văn minh hơn một số ông bố bà mẹ "học cao làm to" khác nữa. Bố mẹ luôn tôn trọng mọi sở thích và ước muốn của con cái, chỉ cần đó là những điều không ảnh hưởng đến sức khỏe, không gây hại cho người khác, hoặc không phạm pháp. Em rất thương bố mẹ. Em không phải cô gái quá truyền thống nhưng rất trân trọng các giá trị gia đình. Vì vậy mong "anh của em" cũng có thể giống như bố mẹ, tôn trọng em và sự khác biệt giữa chúng ta và giống em trân trọng những giá trị gia đình.
Em là cô gái khác biệt, vì mỗi người đều khác biệt mà, nhưng không dị biệt. Vậy nên anh đừng mới nghe đến khác biệt mà vội hoảng nhé. Về sở thích, em không đam mê thể thao, các sở thích thiên về tĩnh nhiều hơn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng em cũng thích trải nghiệm những hoạt động ngoài trời mới lạ hoặc mang cảm giác mạnh. Về ngoại hình, cả nhà hay cười bảo em thấp bé, nhẹ cân nhất nhà. So với những người đồng trang lứa, em không gầy cũng không béo, không cao không thấp, vừa tròn 1,6 m và nặng 53 kg. "Anh của em" ơi, em không điệu lắm đâu nhưng đôi lúc cũng muốn mang giày cao gót. Chỉ hy vọng khi mình đi với nhau, lúc em mang giày cao gót, người ta vẫn bảo chúng mình "xứng đôi thế nhỉ" thôi.
Em đang làm việc tại Sài Gòn. Công việc hiện tại và trước đây đều liên quan đến lĩnh vực y tế và các dự án cộng đồng. Hồi trước, em đi khá nhiều, đi công tác, tình nguyện, đi học và có một chút ít đi du lịch nữa. Công việc và những chuyến đi đã mang đến cho em rất nhiều trải nghiệm, giúp em trở nên độc lập và mạnh mẽ hơn, biết đồng cảm và mở lòng hơn, cũng như lạc quan và trân trọng hơn những gì đang có. Em thường bị hấp dẫn bởi một người có tư duy và định hướng rõ ràng trong công việc, tính cách có chút dí dỏm nữa. Hy vọng "anh của em" có những trải nghiệm thú vị để kể em nghe và có thể lắng nghe những câu chuyện mà em kể. Còn gì tuyệt vời hơn khi tìm được người cùng mình chia sẻ những câu chuyện nho nhỏ hàng ngày dù đã bên nhau 10 năm, 20 năm và lâu hơn nữa, "anh của em" nhỉ?
Biết rằng những điều em hy vọng và mong đợi ở "anh của em" cần có thời gian mới có thể cảm nhận và nhận ra được. Nếu anh tìm thấy "em của anh" trong những điều mà em chia sẻ về bản thân cũng như tìm thấy anh trong những điều mà em chia sẻ về "anh của em", hãy gửi thư nhé.
Thương!
"Em của anh"
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mai
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ