Chào anh - con rể thất lạc của ba mẹ em! Vậy là một năm nữa lại sắp qua mà em vẫn chưa tìm được con rể quý cho bố mẹ. Bố mẹ chuẩn bị gạch tên em ra khỏi sổ hộ khẩu rồi còn bà con hàng xóm thì cứ nhìn thấy lại hỏi: "Sắp lấy chồng chưa, sắp có cỗ chưa"? Em cũng trả lời rằng: "Cỗ thì lúc nào nhà cháu cũng có nhưng chồng thì vẫn chưa biết ở đâu phát ạ". Và thế là em ế mãi đến giờ.
Giới thiệu sơ qua về em, em sinh năm 1989, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nam, cao 1m55, nặng 47 kg, công việc ổn định. Tuổi cũng có, lưng cũng sắp mỏi nên em được bạn bè động viên lên đây tìm anh. Em hơi hướng nội trong lần đầu gặp gỡ nhưng bắt được sóng rồi thì em hướng lung tung. Em không giỏi nấu cỗ nhưng những bữa cơm gia đình thì em tự tin. Em thích xem bóng đá, thích trò chuyện và chăm sóc người thân.
Người đồng hành cùng em, em mong muốn tìm là người đàn ông tử tế, chung thủy, có công việc ổn định, quyết đoán, không dính tứ đổ tường. Em rất sợ mùi thuốc lá nên anh đừng hút thuốc nhé. Rượu bia anh có thể uống nhưng em mong anh có điểm dừng. Em hy vọng anh cũng độc thân, chưa từng kết hôn như em.
Về tuổi thì anh hơn em 10 tuổi trở lại, nhỏ hơn một vài tuổi thì em cũng không ngại lái máy bay đâu ạ. Anh ở miền Bắc để chúng mình tiện đi lại nhé. Rất xin lỗi vì đã yêu cầu anh hơi nhiều nhưng em nghĩ càng mô tả rõ thì đỡ mất thời gian của anh. Em đã rất chân thành và mạnh dạn tìm anh nên mong anh đừng đi lạc nữa nhé. Em ngồi đây chờ anh. Cuối cùng chúc cho những ai đang còn độc thân sớm tìm được mảnh ghép hoàn hảo của đời mình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Quyên
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Lý Nhân, Hà Nam
- Giới tính: Nữ
