Chào anh - người bạn đồng hành và người thầy cùng em đi một đời.
Em vừa qua mùa báo cái tài chính thứ 26, là một kế toán, thích nhiều thứ nhưng thích hơn khi tìm được một người chung sở thích với mình. Em thích thể dục thể thao buổi sáng nhưng bản thân vẫn chưa đủ động lực để thực hiện đều đặn mỗi ngày; thích khi đi làm về người nấu cơm người quét nhà, trong bữa cơm kể cho nhau nghe chuyện một ngày (chừa lại những ngày giận nhau không nói). Đến cuối ngày đọc sách, chăm con, giải quyết công việc còn tồn trong ngày hoặc lê la quán xá để hâm ấm tình cảm và giảm bớt áp lực của thực tế. Sẽ rất thích và tuyệt vời nếu có điều kiện và thời gian để mỗi năm gia đình nhỏ của chúng ta đi du lịch cùng ông bà nội, ngoại hai bên.
Anh ơi, cùng vượt qua thử thách để cưới nhau được là sự cố gắng. Mình còn phải cố gắng hơn nữa khi về sống chung nhà, lớp học hai người bắt đầu từ đây. Hy vọng anh là người bạn cùng em trải qua và giải quyết vấn đề khó khăn, thử thách của cuộc sống gia đình. Anh còn là người thầy hướng dẫn em và gia đình nhỏ thực hiện những mục tiêu trong cuộc sống. Chúng ta cùng vượt khó, không phải vì khó mà không cùng nhau.
Em sẽ cố gắng hoàn thiện cùng anh, trở thành người bạn đồng hành và cô học trò không làm anh thất vọng. Hy vọng may mắn mỉm cười với em và anh. "Gặp nhau muộn chút cũng tốt mà, anh vừa độ chín chắn, em vừa độ dịu dàng".
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhung
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
- Giới tính: Nữ