Vì em vẫn thấy tâm hồn mình còn rất trẻ, vẫn muốn tìm cho mình một bến đỗ an toàn, cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Em đã có những khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời nên hy vọng anh sẽ là ánh sáng cuối con đường của em. Trải qua những biến cố, em nghĩ mình đã trưởng thành thật nhiều, biết yêu thương gia đình nhiều hơn và em cũng nghĩ đến việc tìm anh.
Hiện em làm công việc văn phòng ở quê hương Đức Hòa, Long An, được bạn bè nhận xét là khá hiền lành, vui vẻ, hòa đồng. Ngoại hình của em tương đối ổn. Nếu anh đang tìm một cô chân dài, vậy em chưa phải chuẩn của anh rồi. Em chỉ cao tầm 1,63 m thôi. Hy vọng anh sẽ bằng hoặc cao hơn em, vì khi đi với anh em sẽ có cảm giác được anh che chở, bảo vệ. Có phải em suy nghĩ ấu trĩ quá không anh?
Có lẽ do công việc, em dễ dàng bị thu hút bởi những chàng trai làm về máy tính hoặc kỹ thuật, nhưng nếu anh làm nghề khác cũng không sao đâu. Em không quá chú trọng ngoại hình, miễn anh chân thành, luôn say mê với công việc. Em thích ngắm nhìn nửa kia của mình khi đang tập trung làm việc, như vậy có khó quá không anh? Và cuối cùng, vì em chưa từng kết hôn nên mong anh cũng vậy.
Biết là quá khó để anh nhận ra em trên mạng nhưng em vẫn hy vọng kỳ tích sẽ đến. Em không giỏi văn lắm nên lời lẽ không nhiều. Nếu có gì thắc mắc, anh cứ gửi mail, em sẽ trả lời hết.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Bảo Ngọc
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Đức Hòa, Long An
- Giới tính: Nữ