Lại một năm nữa đã trôi qua, cảm giác như mình đã bỏ đi rất nhiều cơ hội. Mỗi khi đi đâu đó ngắm nhìn phong cảnh xung quanh một mình, lại cô đơn, cảm thấy vắng một thứ rất quan trọng. Thầm nói với mình, tất cả sẽ tốt, nhưng cái tốt ấy nó đến cũng nhanh và đi cũng nhanh. Tôi luôn đi đến những nơi không ồn ào mà yên tĩnh, cho đến bây giờ nỗi cô đơn vẫn vậy mà không được lấp đầy. Vui đó rồi buồn sẽ đến rất nhanh.
Mọi người xung quanh cứ hỏi sao không tìm kiếm ai đó, đi chơi cho có đôi có cặp? Tôi chỉ im lặng, nói ra lại buồn. Trong tâm hồn mình đã mất cảm xúc vì trước đây có cuộc hôn nhân không trọn vẹn, đến rồi đi rất nhanh. Tôi cảm giác rất hụt hẫng, cứ để cho cuộc đời đưa đẩy đến đâu thì đến. Rồi nghĩ cứ để vậy hoài sẽ không còn cơ hội dành cho mình. Vì thế hôm nay can đảm viết lên đây để tìm kiếm hạnh phúc.
Tôi chỉ là một người bình thường, công việc cũng bình thường, không cao không mập, vui vẻ, hòa nhập rất nhanh, không có tứ đổ tường, còn rượu bia chỉ uống sương sương. Đối với người con gái mình đang mong chờ, chỉ cần chấp nhận con người mình, hoàn cảnh gia đình mình là được, với lại quê hương của cô ấy cũng đừng quá xa. Không phải vì mình ngại đi xa mà chỉ tủi thân cho người con gái khi xa quê hương. Mong thư em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thành Khải
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
- Giới tính: Nam