"Tôi đã định tham dự, nhưng vẫn chưa sẵn sàng", Woods đăng trên mạng xã hội X hôm 12/2. "Tôi cố hết sức để chuẩn bị vì biết đây là điều mẹ tôi muốn thấy. Nhưng tôi vẫn đang phải vượt qua nỗi đau từ mất mát này".
Mẹ Woods, bà Kultida, qua đời vào thứ Ba tuần trước ở tuổi 78. Woods cho biết anh ngưỡng mộ mẹ, một người Thái Lan từng làm nhân viên trong quân đội Mỹ. Huyền thoại golf mô tả mẹ là người khắt khe, cứng rắn, khó tính nhưng luôn ủng hộ anh vô điều kiện. Chính nhờ sự giáo dục của bà Kultida, Woods đã vươn lên thành golfer giàu thành tích bậc nhất lịch sử, và vượt qua những năm tháng bê bối giai đoạn 2010.
Woods (phải) và mẹ anh, bà Kultida. Ảnh: FOX
"Tôi rất biết ơn những lời chia buồn của mọi người", Woods cho biết. "Khi còn sống, mẹ tôi vẫn thường tới xem tôi thi đấu. Giờ tôi phải làm quen với việc vắng bà, nhưng chắc chắn tôi sẽ trở lại".
Bố Woods, ông Earl, đã qua đời từ 2006. Cha mẹ ảnh hưởng lớn tới tính cách và sự nghiệp của Woods. Trong khi ông Earl huấn luyện cậu con trai mạnh mẽ về tinh thần và khỏe mạnh về thể chất, bà Kultida luôn hiện diện phía sau, hỗ trợ thầm lặng bằng con mắt tinh tường, kiên định và lời khuyên sắc sảo.
Woods, chủ nhân 82 danh hiệu PGA Tour, định tham dự Genesis Invitational để đánh dấu sự trở lại sau bảy tháng dưỡng thương. Đây là sự kiện mà Woods sáng lập và tổ chức, sẽ diễn ra trên sân Torrey Pines, San Diego, thay cho sân đấu truyền thống Riviera Country ở Los Angeles, nơi vừa bị thiệt hại vì cháy rừng.
Ở lần gần nhất thi đấu - tại The Open, Woods không qua cắt loại. Anh sau đó phẫu thuật lưng vào tháng 9/2024, một trong hàng tá chấn thương mà ngôi sao 49 tuổi phải chịu đựng những năm gần đây. Danh hiệu PGA Tour gần nhất Woods đoạt được đã từ nửa thập kỷ trước, tại Zozo Championship tháng 10/2019.
Vy Anh