Trong ngày thi đấu hôm qua, sau một cú đánh thành công ở lỗ thứ 7, Woods bắt đầu thấy đau và không thể tiếp tục thi đấu. Anh thông báo sự tình với một thành viên ban tổ chức rồi bắt tay đồng đội Jason Bohn trước khi rời địa điểm thi đấu.
Woods được xe của ban tổ chức đưa tới nơi chăm sóc y tế ở Ponte Verda, Mỹ hôm qua. Ảnh: AFP. |
"Tôi đã cố nén thi đấu với vết đau ở cổ khoảng một tháng nay, từ trước khi tham dự giải Masters ở Augusta", Woods trần tình. "Nhưng giờ thì tôi không thể cố tiếp được nữa. Vết đau ở cổ ấy không chỉ hành hạ tôi mà còn làm ảnh hưởng tới dây thần kinh ở các ngon tay và tác động trực tiếp đến độ chính xác trong các pha đánh bóng".
Sau khi bỏ cuộc ở vòng cuối hôm qua, Woods sẽ đi chụp chấn thương. "Chỗ đau của tôi giờ đã bị tấy lên. Các bác sĩ không muốn mạo hiểm. Họ sẽ chụp phim để hình dung rõ hơn và có phác đồ điều trị phù hợp", tay golf 34 tuổi nói thêm. Thực tế 3 ngày thi đấu đầu tiên tại Players Championship cũng cho thấy Woods liên tục phải ngoái cổ và lắc đi lắc lại nhiều lần giữa các cú đánh.
Đây mới là lần đầu tiên sau 4 năm, Woods phải bỏ cuộc ở một giải đấu chính thức. Năm 2006, khi đang dự giải Nissan mở rộng, tay golf người Mỹ cũng phải rời cuộc chơi vì bị cúm.
Cũng trong hôm qua, Players Championship đã xác định được nhà vô địch. Đó là tay golf người Nam Phi Tim Clark, với thành tích -16 gậy sau 3 vòng. Trước khi bước vào vòng cuối hôm qua, Tiger Woods chỉ đứng thứ 45 với kết quả ở 3 vòng đầu là 70 gậy - 71 - 71 (số gậy quy định mỗi vòng đều là 72). Đây mới là giải đấu thứ ba ngôi sao người Mỹ góp mặt kể từ khi trở lại sau bê bối tình ái. Anh chỉ giành vị trí thứ 4 tại US Master và hôm 1/5 sớm bị loại khỏi Quail Hollow Championship ở vòng đấu thứ hai.
Phương Minh