Hà Linh -
Hiện tại, Pamuk nghỉ ngơi tại Portofino, Italy. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, nhà văn cho biết: "Tôi đến đây một cách lặng lẽ. Tôi đã có một quyết định đúng. Ở đây, ngắm cảnh từ trên núi cao rất tuyệt. Thời gian này, tôi gặp rất nhiều thuận lợi trong việc viết sách".
Sau khi được xuất bản tại quê hương vào tháng 1, cuốn sách sẽ được dịch ra tiếng Italy.
![]() |
Nhà văn Orhan Pamuk. |
Pamuk tiết lộ, The Museum of Innocence là cuốn tiểu thuyết hoa mỹ được ông phôi thai suốt 10 năm qua. Lấy bối cảnh thành phố Istanbul, tác phẩm là một câu chuyện tình yêu được kể theo trình tự thời gian từ 1970 đến nay. Tâm điểm của cuốn sách là một mối tình ám ảnh. Ông còn cho biết, tác phẩm đặt ra câu hỏi lớn: Tình yêu là gì?
Khi được hỏi nguyên nhân vì sao chọn từ "Bảo tàng" để đặt tên cho cuốn tiểu thuyết, nhà văn cho biết: "Tôi muốn gắn kết chủ đề tình yêu với khái niệm bảo tàng, vì tình yêu cũng là nơi lưu giữ mọi kỷ niệm, mọi sự kiện. Tại sao những ký ức về chúng lại quan trọng đến thế với chúng ta? Tại sao chúng ta luôn muốn gìn giữ những chứng tích của tình yêu và trao chúng lại cho thế hệ sau?".
Đến nay, Pamuk là tác giả của 10 cuốn tiểu thuyết đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ.
(Nguồn: Today's Zaman)