Hà Linh -
Tháng 7/2006, Jean-Louis Courjault - một kỹ sư người Pháp làm việc ở Hàn Quốc - sửng sốt phát hiện ra xác của hai đứa trẻ trong tủ lạnh nhà mình ở Seoul. Sau khi báo cảnh sát, Jean-Louis và vợ là Véronique một mực khẳng đinh, vợ chồng anh không liên quan gì đến nạn nhân. Nhưng xét nghiệm ADN cho thấy, Véronique chính là mẹ của hai đứa trẻ. Hai người bị bắt.
![]() |
Nhà văn Mazarine Pingeot. |
3 tháng sau, Véronique thừa nhận, cô đã sinh hai đứa con và bí mật giết chúng mà không để cho chồng biết. Tuy nhiên Jean-Louis vẫn bị cáo buộc tội đồng lõa. Vụ án này đã gây hoang mang dư luận Pháp và Hàn Quốc. Phiên tòa xét xử vợ chồng Courjault sẽ diễn ra tại Pháp vào cuối năm nay.
Trong The Doll Cemetery, Mazarine Pingeot kể về một phụ nữ ngồi trong tù, ngày ngày viết thư cho chồng thuật lại chuyện cô đã giết con và ướp lạnh chúng như thế nào.
![]() |
Vợ chồng nghi phạm Courjault. |
Bà Genevieve Courjault, mẹ của Jean-Louis cho rằng, Pingeot lạm dụng bi kịch gia đình bà, đồng thời kích động dư luận khi phiên tòa chưa diễn ra. Genevieve cũng khẳng định, nhà văn đã sử dụng vụ án đau lòng này như một chiêu tiếp thị cho cuốn sách.
Pingeot, 33 tuổi, hiện mang bầu đứa con thứ hai cho biết, với The Doll Cemetery, cô chỉ muốn thử nghiệm một đề tài mang tính toàn cầu về những bà mẹ giết con.
Pingeot sinh năm 1974, là kết quả của mối tình giữa Mitterrand với Anne Pingeot. Cô lấy họ mẹ và đến năm 1995 mới được ông bố nổi tiếng công khai thừa nhận.
(Nguồn: The Guardian)