Trả lời phỏng vấn tờ Globoesporte, Robinho cho rằng anh, chứ không phải đồng hương Ronaldo, mới là sự lựa chọn số một của các rossoneri trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua: "Khi đó, Milan đã nhắm đến một loạt các chân sút, trong đó có tôi, để tăng cường lực lượng. Nhưng lúc ấy Real lại không muốn tôi ra đi, và vì thế CLB Italy đã chuyển hướng sang Ronaldo".
![]() |
Robinho rất muốn "cao chạy xa bay" khỏi Real để sang Milan như đồng đội cũ Ronaldo. |
Hiện phía Milan vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào, dù là xác nhận hay phủ nhận, trước những phát biểu của tiền đạo 24 tuổi người Brazil. Nhưng khi mà các cuộc đàm phán với Ronaldinho - mục tiêu số một của họ trong mùa hè 2007, còn chưa rõ kết quả, Gilardino và Oliveira thì tiến bộ rất chậm, rõ ràng nhu cầu tăng cường nhân lực cho hàng công là điều mà HLV Ancelotti và cộng sự không thể không tính đến. Và trong hoàn cảnh đó, mua Robinho, dựa trên mối quan hệ hữu hảo với phía Real sau thương vụ Ronaldo, sẽ là giải pháp không tồi đối với Milan.
Trong khi đó, bị giữ lại sân Bernabeu, nhưng do những mâu thuẫn không thể hàn gắn với HLV Capello, Robinho không làm cách nào để chiếm được một suất trong đội hình xuất phát của nhà cầm quân hà khắc người Italy. Chính vì lý do này mà cựu tiền đạo Santos đã lên tiếng đòi ra đi: "Capello không hề tạo cơ hội để tôi cạnh tranh sòng phẳng với các đồng đội khác. Nếu cứ tiếp tục phải ngồi dự bị, tôi nghĩ rằng tốt hơn cả là mình nên chia tay Real. Tôi sẵn sàng đến với bất kỳ CLB nào miễn là có cơ hội được ra sân nhiều hơn".
Tiền đạo đang thất sủng ở sân Bernabeu này không nói ra những ai cũng hiểu Milan, CLB từng nhiều lần liên hệ để đưa Robinho về từ Santos cách đây 2 năm, chính là nơi mà anh muốn đến nhất vào thời điểm hiện tại. Đến với đội chủ sân San Siro đồng nghĩa với việc anh sẽ có cơ hội được chơi bóng cạnh những đồng hương Brazil như Ronaldo, Kaka, Oliveira, Cafu, Dida.
Q.M.