Dimitrov nhận lời chức mừng chiến thắng của Tipsarevic. Ảnh: Thetimes. |
Dimitrov đang được xem là cây vợt nam thành công nhất của Bulgaria, ở chỗ anh là cây vợt đầu tiên và duy nhất cho đến nay của nước này nằm trong tốp 40, cũng như là cây vợt đầu tiên của Bulgaria kiếm được hơn 1 triệu USD tiền thưởng.
Đó là chưa kể Dimitrov cũng là cây vợt đầu tiên của Bulgaria lọt vào đến một trận chung kết ATP (năm 2013) và đánh đôi (năm 2011). So với sự nghiệp khi còn là cây vợt trẻ, G-Force (biệt danh của Dimitrov) chắc chắn thành công hơn bởi anh từng giữ vị trí số 1 và vô địch Wimbledon, Mỹ mở rộng trẻ năm 2008.
Trong 5 năm qua kể từ khi trở thành cây vợt chuyên nghiệp, thành tích của Dimitrov tại các Grand Slam là rất khiêm tốn. Đúng hơn thì anh chưa một lần vượt qua được vòng 2 ở bất cứ giải nào, trong đó tại Australian Open hồi đầu năm, G-Force thậm chí phải dừng bước tại 1 khi để thua Andy Murray.
Ít nhất thì tại Rotterdam, cây vợt người Bulgaria đã vào đến bán kết và chấp nhận thua Juan Martin del Potro. Gần hơn là giải Indian Wells, Dimitrov để thua Novak Djokovic ở vòng 3 và tại Miami Masters là trước Andy Murray.
So với Jarkko Nieminen, chặng đường vào đến tứ kết Monte Carlo Masters của Dimitrov không được chú ý nhiều, có thể vì anh chỉ thắng được Janko Tipsarevic và Florian Mayer thay vì là Milos Raonic hay del Potro. Tuy nhiên, hẳn Nadal cũng không thể đánh giá thấp đối thủ của anh khi Dimitrov chơi tốt cả trên mặt sân cỏ, cứng và đất nện. Bên cạnh đấy, lối chơi của anh còn được so sánh nhiều với Roger Federer và không phải vô cớ mà Dimitrov còn được gọi là Baby Fed. Đó là những lợi thế rất lớn mà Dimitrov có được nhờ cha anh, ông Dimitar, là một HLV quần vợt.
Tham vọng của cây vợt người Bulgaria là trở thành số 1 thế giới như thần tượng Pete Sampras của anh và quyết tâm này của Dimitrov đã giải thích tại sao anh đến học viện Good to Great Tennis Academy luyện tập dưới sự hướng dẫn của Mikael Tillstrom, Magnus Norman và Nicklas Kulti.
Anh Hào