Trong đợt tập trung đội U23 vừa qua, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc, thay vì được ở những khách sạn như trước đây, phải tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ nằm ngay ở trụ sở VFF. Có ý kiến cho rằng phải để cầu thủ ở như thế để họ ý thức được tinh thần và trách nhiệm. Cung phụng, nuông chiều quá càng khiến cầu thủ thêm hư. Nhưng lại có những ý kiến khác: “Liên đoàn ký nhiều hợp đồng với các nhà tài trợ nhưng lại để cầu thủ ở tại nơi chỉ dành cho các cầu thủ trẻ học việc”.
Tại đợt tập trung vừa qua ở TP HCM, đội U23 đã được bố trí khách sạn Đệ Nhất chứ không phải ở Trung tâm thể thao Thành Long. Tất nhiên, ở đây tiện nghi và gần trung tâm hơn. Các cầu thủ sau giờ thi đấu, tập luyện cũng có thể giải trí, đi các trung tâm mua sắm dễ dàng. Điều đó giúp cho đầu óc của họ thoải mái hơn.
Tuy nhiên vì tiết kiệm mà trang phục thi đấu, những vật dụng phát cho cầu thủ sau đợt tập trung vừa qua cũng được chỉ đạo "đồ ai người đó giữ", không được cho ai hay làm mất, để lần tập trung sau sử dụng. Đây là điều mà trước đây đội tuyển chưa hề có. Hay cả việc phát vé mời cho cầu thủ để họ tặng người thân đến xem cũng bị hạn chế.
Ngay cả việc Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tặng riêng cho mỗi cầu thủ 5 triệu đồng tiền thưởng sau trận thắng U23 Myanmar cũng được thực hiện im lặng tại khách sạn chứ không dám công bố trước công luận như trước đây.
Tiền đạo Văn Thắng bị chấn thương cổ chân và nghỉ tập luyện. Anh nằng nặc xin ban huấn luyện và đặc biệt là bác sỹ xin cho đi chụp phim để biết tình hình chấn thương nhưng không được chấp thuận bởi “tiết kiệm và phải xin cấp trên”.
Thực hành chính sách tiết kiệm là điều tốt nhưng nếu tiết kiệm quá, bộ mặt U23 Việt Nam sẽ như thế nào.
Đức Đồng