From: Man35 Nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Monday, June 19, 2006 11:08 AM
Subject: Gui Dung
Mỗi người, do điều kiện và hoàn cảnh kinh tế, sẽ có thói quen chi tiêu khác nhau. Phải nói rằng, tiết kiệm trong chi tiêu là điều rất cần thiết, và điều này đặc biệt quan trọng với những người có thu nhập thấp.
Tôi được sinh ra từ một miền quê, sống trong một gia đình không lấy gì làm khá giả, bố mẹ tôi đã phải cố gắng tiết kiệm lắm mới tạo điều kiện cho anh em tôi được đi học cho đến nơi đến chốn. Cho đến giờ, đã đi làm nhiều năm, tôi thừa nhận mình cũng là một người tiết kiệm trong chi tiêu, phần vì thu nhập thấp, phần vì thói quen từ nhỏ. Tuy vậy, tôi không muốn để bị mọi người chê là quá tiết kiệm đến mức keo kiệt.
"Hoàn cảnh" trước đây của bạn trai Dung, tôi không biết có phải là về kinh tế hay không, nếu đúng vậy thì tôi cũng rất thông cảm với thói quen tiết kiệm trong cách tiêu tiền của anh ta hiện nay. Giống như tôi thôi, thói quen đã thành dấu ấn từ thơ ấu, không dễ gì thay đổi được.
Trước đây, tôi cũng đã có những lần đi chơi và tiêu bằng tiền của bạn gái, nhưng đó là những lúc, trong túi tôi chẳng còn đồng xu nào, hoặc lần đó là do bạn gái tôi chủ động, không muốn tôi phải trả tiền.
Nhưng trong trường hợp của bạn trai của Dung, theo như Dung kể, thì đó không phải là "tiết kiệm". Nếu anh ta là một người tiết kiệm, không muốn tiêu tiền để mua sắm thì sao anh ta lại đồng ý khi làm việc đó bằng tiền của Dung? Nếu anh ta cho việc mua sắm đó là không cần thiết, thì anh ta phải từ chối ngay cả khi Dung có ý định mua cho anh ta chứ? (vì hai người "đã sắp sửa đi tới kết thúc mong muốn" rồi mà, tiền của Dung thì cũng như là tiền của anh ta chứ?). Vậy việc tiêu tiền của bạn gái (là Dung) nên hiểu theo nghĩa nào đây? Liệu có thể hiểu theo nghĩa lợi dụng?
Trong cuộc sống, chứng kiến không ít đôi trai gái yêu nhau, thành vợ thành chồng có, tan vỡ cũng có, nhưng tôi chưa hề gặp một người đàn ông nào có cách đối xử với bạn gái như vậy? Và... (xin lỗi), một điều lạ là một người đàn ông như vậy mà vẫn được yêu, mà người yêu của anh ta lại là một cô gái "đang làm việc cho một công ty cổ phần hàng đầu tại VN".
Theo lời kể của Dung, thì chỉ thấy anh ta toàn nhược điểm, ngoại trừ việc "lo cho gia đình", vậy cái gia đình mà anh ta và Dung định "xây dựng" có phải là gia đình không? Nếu anh ta là người chỉn chu cho gia đình thì anh ta cũng phải vun vén, chăm lo cho cái gia đình ấy chứ. Chắc hẳn anh ta còn rất nhiều ưu điểm khác nữa mà Dung chưa kịp kể để khiến Dung yêu anh ta chứ?
Những điều đọc được qua tâm sự của Dung, chẳng thấy điểm gì để có thể nói là anh ta yêu Dung cả, và cũng chẳng có điểm nào có sức thuyết phục để giải thích Dung yêu anh ta vì cái gì? Nếu sự thực chỉ có thế, nếu là tôi, tôi cũng không thể kết bạn với anh ta, chứ đừng nói là yêu và sẽ gắn bó cuộc đời mình với anh ta nữa.
Tóm lại, một "người yêu" như vậy thì khó có thể chấp nhận được. Tuy vậy với vài dòng, chưa thể có bức tranh thật rõ ràng về người bạn trai của Dung. Dung nên có những đăng tải thêm và rõ ràng hơn để có thể tranh thủ ý kiến và kinh nghiệm của mọi người quan tâm. Hy vọng Dung sẽ có những nhìn nhận và quyết định đúng và chỉ có Dung mới biết mình phải làm gì.
Chúc Dung tỉnh táo và vững vàng!