Nhân dịp sinh nhật mẹ, Ram Singh (17 tuổi), sinh viên đại học năm nhất tại Jodhpur, Ấn Độ đã quyết định mua tặng mẹ chiếc tủ lạnh mới. "Nhà nghèo nên việc tủ lạnh cũ bị hỏng khiến mẹ tôi buồn phiền và lo lắng. Bà cứ nhờ hết người này đến người khác sửa, nhưng rốt cuộc chẳng sửa nổi nữa", Ram Singh nêu lý do.
Thương mẹ, nhân dịp sinh nhật bà vào tháng trước, Ram Singh quyết định mổ lợn tiết kiệm của mình trong 12 năm. Số tiền thu được là 13.500 rupee (khoảng 4,3 triệu đồng). Vì hầu hết là tiền xu nên Ram Singh phải mất đến 4 tiếng ngồi kiểm đếm.
![Ram Singh và mẹ bên chiếc tủ lạnh mới. Ảnh: cwq.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2019/10/18/tu-lanh-1-1-1-3383-1571389382.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=OsNyG0afMY-mS34vFtvuNQ)
Ram Singh và mẹ bên chiếc tủ lạnh mới. Ảnh: cwq.
Để mang được 35 kg tiền xu ra khỏi nhà, chàng thanh niên đã phải dùng bao tải rồi chở đến nơi bán hàng bằng xe máy. "Số tiền này tôi đã tiết kiệm từ 5 tuổi, giờ mang đi mua tủ lạnh cho mẹ cảm thấy rất ý nghĩa", Ram Singh vui vẻ nói.
Tuy nhiên, số tiền trên không đủ. Với chiếc rẻ nhất, Ram Singh còn thiếu đến 2.000 rupee (khoảng 630.000 đồng). Hơn nữa chẳng cửa hàng nào lại muốn nhận nhiều tiền xu như vậy.
"Nhưng thấy Ram Singh là một người con hiếu thảo nên tôi quyết định vẫn nhận bao tải tiền xu, đồng thời bán rẻ tủ lạnh cho cậu ta", chủ cửa hàng điện lạnh chia sẻ.
Câu chuyện của Ram Singh sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội Ấn Độ. Nhiều người dùng mạng hết lời khen ngợi hành động hiếu thảo của thanh niên này. "Tôi rất ngưỡng mộ Ram Singh bởi tình cảm của cậu ấy dành cho mẹ. Tình cảm đó thật ấm áp", một độc giả chia sẻ.
Vy Trang (Theo cwq)