From: Five-Star
Posted At: Wed 9/27/2006 6:18 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: V? dua, v? d?a
Hà thân mến!
Hà đang cần một lời khuyên chân thành của những người từng trải cho việc của Hà. Mình tạm coi là người cũng có chút kinh nghiệm, là đàn ông, đứng tuổi, có vợ con, chứng kiến nhiều rắc rối do quan hệ nam - nữ mang lại. Lời của mình rất thật nên cũng phải xin lỗi Hà là sẽ khó nghe đấy, nhưng sẽ có lợi cho Hà về lâu dài.
Qua thư Hà kể mình thấy rằng người đàn ông Hà yêu vừa tránh được bà vợ cũ thuộc dạng "vỏ dưa" thì lại gặp được Hà thuộc dạng "vỏ dừa" như một câu ca dao "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa". Nếu tiếp tục với Hà cả anh ta và Hà đều sẽ chìm trong khổ đau không ngớt.
Hiện số phận đã đưa lại cho anh ấy một người phụ nữ nông thôn, xấu xí, ít học... Cô ta và gia đình cũng như đứa con gái của họ đang chấp nhận anh ấy. Tôi cho rằng đây là bến đỗ phù hợp với anh ấy nhất, nó cũng do chính anh tự chọn. Chỉ về nơi này anh ấy mới được bình yên thôi.
Về phía Hà, chúc mừng vì Hà chưa lấy anh ta, và đã biết việc này trước khi cưới. Đó là may mắn lớn của Hà. Hà nên rời bỏ nhanh chóng con người này, nếu tiếp tục khả năng bị bệnh tâm thần của Hà là rất lớn.
Hãy dũng cảm lên Hà ạ, sông có khúc, người có lúc. Bây giờ Hà đang trong trạng thái yêu đương nên đang lú lẫn. Thêm khoảng một năm nữa Hà sẽ thấy rõ hiện nay mình đang như một con thiêu thân, và sẽ tự hỏi sao khi đó mình dở vậy?
Chúc Hà sớm bình tâm và gặp được người phù hợp với mình!
Ánh Sáng