Tiếng Pháp như linh hồn vẫn luôn tồn tại trong tôi. Ảnh: Flickr |
Đến khi tôi học lớp mười một tôi biết được chỉ tiếng Pháp lần đầu tiên thông qua tác phẩm văn học "Hạnh phúc của một tang gia" của Vũ Trọng Phụng. Rồi một lần nữa học kì hai năm lớp mười hai tôi biết đến cụm từ “rich beaucoup” trong tác phẩm "Vợ nhặt" của Kim Lân.
Cũng trong thời gian này tôi tình cờ nghe được bài hát "Là con gái thật tuyệt" bằng tiếng Pháp của Nguyễn Thanh Bình. Tôi như bị hút hồn bởi bài hát này, và cứ thế tôi nghe mỗi ngày, tôi thích một cách lạ lùng, cảm nhận tiếng Pháp sao nghe hay đến thế, có thể do tôi chỉ biết duy nhất bài hát này nên cảm thấy hay và từ đó tôi đam mê tiếng Pháp…
Rồi ba tháng sau lúc làm hồ sơ thi đại học không chút đắn đo tôi thi thẳng vào ngành Pháp văn với khát khao cháy bỏng thúc giục tôi. Tôi để ngoài tai những lời bình luận, những lời chế nhạo của bạn bè khi tôi chọn ngành Pháp văn trong khi tôi không biết đến một chữ Pháp và thêm một điều lạ lùng nữa tôi học lớp chuyên Anh suốt ba năm phổ thông. Có nhiều ý kiến trái chiều về tôi, có người cho rằng tôi điên rồ, số khác thì thắc mắc, không một ai đồng tình với tôi, nhưng điều đó không làm tôi bỏ cuộc tôi ý muốn theo đuổi đam mê của mình…
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Có một câu ngạn ngữ Pháp mà tôi yêu thích : "Bien faire, et laisser dire (ou laisser braire)", có thể hiểu là "Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân". Và như thế là tôi đi theo tiếng gọi tình yêu, tiếng gọi da diết cháy bỏng không cho phép tôi từ bỏ tình yêu tiếng Pháp của mình.
Vì tôi muốn nói tiếng Pháp, tôi yêu đất nước con người Pháp - thứ ngôn ngữ bay bổng được mệnh danh là lãng mạn nhất thế giới, với những câu chuyện tình lãng mạn, thơ mộng. Niềm tin, ý chí lóe lên tia hi vọng tạo nên sức mạnh giúp tôi vững bước trên con đường chinh phục ngôn ngữ kì diệu này…. Chuyện là thế đấy tôi thi khối D1 tôi thực hiện ước mơ đến với tiếng Pháp bằng tiếng Anh thật may mắn khi trúng tuyển vào trường Đại học Cần Thơ mặc dù với số điểm không cao.
Cuộc sống có nhiều việc đến tình cờ nhưng tạo ra bất ngờ. Đôi lúc trong cuộc sống mình phải giữ vững lập trường, lúc ôn thi tôi khắc lên tường trước bàn học của tôi câu nói "Mọi người đều rẽ trái nhưng tôi muốn rẽ phải và tôi sẽ chứng minh điều đó là chân lí" để tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Và thời gian vụt trôi, tôi học đại học được một năm nhìn lại quá trình từ sau thi tốt nghiệp phổ thông với tôi quả là đoạn đường đầy chông gai nhiều thử thách nhưng tôi đã vượt qua tất cả và giờ đây tôi sẽ mĩm cười với thành quả mình đạt được.
Tôi đã học nghe nói đọc viết Pháp văn, tôi có thể giao tiếp đơn giản bằng tiếp Pháp, tôi không khỏi vui mừng sung sướng sau một năm cố gắng từ thuở ban đầu học từ bảng chữ cái đến nay, công sức và kiên trì được đền đáp xứng đáng.
Tôi thuộc thế hệ sinh viên thứ ba của ngành ngôn ngữ Pháp, ngành chưa một ai tốt nghiệp vấn đề cơ hội việc làm là vấn đề lớn với sinh viên Pháp văn, nhưng tôi có niềm tin với sự lựa chọn của tôi.Tôi yêu tiếng Pháp, tôi yêu Paris với tháp Eiffel hùng vĩ, tôi yêu dòng sông Seine hiền hòa yêm ả trữ tình, tôi yêu Lyon yêu Marseille những thành phố trong bài học của tôi, tôi yêu Caen nơi mà cố vấn của tôi từng đến cho dù tôi chưa từng đặt chân lên vùng đất ấy nhưng tôi cảm nhận được vẻ đẹp hòa quyện của thiên nhiên đất trời nơi đó.
Dẫu biết con đường phía trước, còn đó bao gian truân khó khăn thử thách, nhưng tôi tin với tình yêu tiếng Pháp mà tôi tìm kiếm, như một người tình thủy chung sẽ bên tôi đến cuối con đường hạnh phúc. Tôi người con gái Việt Nam, đến với tiếng Pháp bằng tất cả trái tim và tình yêu.
Tôi yêu Pháp qua từng gia điệu nhẹ nhàng, qua từng bài hát tình yêu lãng mạn. Tôi lấy làm tự hào khi là thành viên Francophonie, tôi tự hào khi tôi là sinh viên Pháp ngữ, tôi tự hào khi được nói tiếng Pháp, nếu sau này nếu có ai hỏi tại sao tôi chọn tiếng Pháp tôi trả lời đơn giản rằng "Tôi yêu tiếng nói, yêu con người Pháp".
Tiếng Pháp như linh hồn vẫn luôn tồn tại, tôi bắt gặp tiếng Pháp như sống lại trong từng hơi thở. Hẹn một ngày không xa tôi sẽ đến đất nước xinh đẹp với những câu chuyện tình lãng mạn, thơ mộng cùng tình yêu tiếng Pháp, chắp cánh cho tôi bay cao hơn và vững bước với sự lựa chọn của mình.
Trần Thị Hiếu