Người ta thường nói con gái lấy chồng xa cả năm không về thăm mẹ, lấy chồng gần có bát canh cần nó cũng mang sang. Nghĩ đến đó dòng nước mắt chảy dài nhớ quê, nhớ mẹ...
Năm đầu tiên con đi lấy chồng, điều kiện kinh tế khó khăn, nhà xa nên mãi 2h chiều ngày mùng hai Tết con mới về nhà ngoại thắp hương cho gia tiên. Không kịp ăn bữa cơm sum vầy cùng gia đình, chiều 5h con lại tức tốc ra bắt xe để về lo việc nhà nội. Lên xe ngồi nhìn qua gương chiếu, mẹ đứng nhìn theo con gạt dòng nước mắt, đến khi xe khuất bóng mà mẹ vẫn chưa về...
Tết năm thứ hai con có bầu, lại bị sản trệt nên không đi lại được nhiều. Con còn nhớ mẹ lặn lội khăn gói ra thăm mang theo đủ thứ như lá thuốc, trứng, gạo… Ngày xuân người ta đi chơi hết nơi này đến nơi kia, mẹ sợ con tủi thân nên chỉ quẩn quanh bên con mà không đi đâu. Hôm sau mẹ về con ôm chặt mẹ, nước mắt rưng rưng. Cái cảm giác xa quê, xa mẹ khi mới chập chững đi làm dâu làm lòng con nhoi nhói.
Chẳng hiểu sao bên nhà nội luôn tạo cho con cảm giác ấm cúng trong những năm đầu làm dâu xa quê, nhưng nỗi nhớ mẹ, nhớ quê cứ day dứt con vào mỗi dịp Tết. Vậy là đã hai năm con không được ăn Tết cùng bố mẹ, anh chị và các cháu.
Đêm giao thừa tiếng phao hoa râm ran phá tan không gian yên tĩnh, câu hát "xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc..." làm trái tim con trào dâng nỗi nhớ nhà. Con nhớ những năm chưa đi lấy chồng, đêm giao thừa nào cả nhà cũng sum vầy bên mâm cơm, mấy đứa cháu chạy quanh hét hò,cả nhà nâng cốc chúc nhau sức khỏe, may mắn vào năm mới... Nhận điện thoại của mẹ vào giờ khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tiếng cả nhà xôn xao, tranh giành nhau chúc tết con qua điện thoại làm con xúc động. Sau cái hạnh phúc đó là phút giây lòng con trào dâng nỗi nhớ mẹ, nhớ quê.
Năm thứ ba kinh tế gia đình khá hơn, năm nay con xin phép ông bà nội cho vào ngoại ăn Tết hai ngày. Nhưng Tết đến cháu bị ốm nên con không thể đi đâu. Mẹ và anh lại tức tốc đi xe máy hơn một trăm cây số ra thăm con và cháu. Nhìn cảnh mẹ tất bật, lòng con thấy có lỗi với mẹ, thương mẹ. Là con út trong gia đình lại lấy chồng xa nên mẹ luôn dành cho con tình thương nhiều hơn các anh chị. Vậy là đã qua ba cái mùa xuân con không được về bên ngoại ăn Tết cùng gia đình. Cứ nghĩ đến điều đó nước mắt con lại rơi.
Tiếng pháo hoa ngày Tết đang nổ làm trái tim con loạn nhịp. Con mong thời gian qua nhanh để cùng chồng con về thăm mẹ và gia đình, để được thỏa mãn nỗi lòng trăn trở hơn ba năm qua. Mẹ hãy chờ con một tháng nữa trong Tết cổ truyền, con sẽ về bên mẹ yêu thương...
Lê Thị Mẫn
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |