Người gửi: Trần Ngọc Khiêm,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Xin gửi đến gia đình Ca sỹ Ngọc Tân lời chia buồn sâu sắc.
Tin Ngọc Tân ra đi quá đột ngột với tôi - một người đam mê giọng hát của anh từ khi còn là một sinh viên. Với chương trình "Biển của một thời" anh lưu diễn ở Đà Nẵng, khi đó tôi còn là một sinh viên nghèo, tôi đã cố gắng để có mặt trong đêm diễn đầu tiên của anh và để nghe anh ngân nga "Chiều trên bến cảng", "Cây bàng thời gian", "Mùa thu muộn", "Biển của một thời đã mất"... và rất nhiều bài hát đã để lại cho chúng tôi những cảm xúc chân thành.
Thế là từ nay khó có được niềm hạnh phúc khi cầm trên tay một album mới của anh. Xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh. Mong rằng ở nơi xa anh được an lành và biết rằng có nhiều người, rất nhiều người luôn nhớ đến anh - một chàng trai Hà thành với chất giọng nam trầm ấm áp và đã luôn luôn lao động nghệ thuật nghiêm túc. Chỉ xin dẫn ra đây lời giới thiệu trong chương trình "Biển của một thời" của anh như một lời chia tay: "Khi người ca sĩ hát, là gửi trái tim mình đến muôn trái tim, để tất cả cùng rung lên những thanh âm huyền diệu ru hồn ta đến cõi tuyệt đối của tinh thần. Tiếng hát như những con sóng vỗ về năm tháng, như hạt mưa xua đi ngày hè nóng bỏng, như hạt mưa thấm đẫm bờ cát khát khao. Tiếng hát đánh thức ký ức xa xôi cùng những đắng cay hay dịu êm của một cõi người - nhắc nhở ta không quên lãng..."
Anh Tân ơi, cả cuộc đời mình, anh đã cất lên tiếng hát cho mọi người, cho cuộc đời. Và trong tôi cũng như rất nhiều người hâm mộ anh, dù anh đi xa nhưng hình ảnh của anh với cây đàn guitar trên sân khấu và những bài hát của anh sẽ mãi mãi theo chúng tôi suốt cuộc đời này.