Người gửi: Hằng Nga.
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: Mỗi người cố gắng một chút
Tôi đã xa Hà Nội được gần 7 năm, lúc tôi còn ở Việt Nam thì chưa có loại tiền kim loại khi sang đến đất nước bạn nhìn thấy người dân sử dụng tiền kim loại một cách nhanh chóng và thuận tiện, nhất là đối với việc mua bán ở các cửa hàng tự động hay các bến tàu xe. Bên này, ngoài những siêu thị to với đầy đủ những mặt hàng thiết yếu thì vẫn tồn tại những khu chợ giống như ở Việt Nam. Và người bán cũng như người mua rất sẵn lòng trả - nhận bằng tiền xu.
Qua đó tôi thấy họ tôn trọng đồng tiền của mình, nâng cao tính quan trọng của từng cent mặc dù giá trị của nó chẳng là bao cả. Nhìn lại Việt Nam, từ lúc sử dụng đồng tiền kim loại đến giờ tôi thấy không tháng nào đài báo thôi nói về vấn đề dùng tiền kim loại thanh toán. Nhà nước thì ra sức giảng giải lợi ích của việc sử dụng tiền kim loại, còn người dân thì từ chối thẳng thừng. Chỉ vì việc mang tiền kim loại nặng hơn tiền giấy. Rồi đưa ra những ví dụ nếu mang 50.000 đến 100.000 nghìn đồng trong người sẽ rất nặng. Thiết nghĩ không phải lúc nào chúng ta cũng có sẵn từng đấy tiền xu trong người theo suốt tận 30 ngày, đấy chỉ là ví dụ để phản đối việc sử dụng tiền kim loại nhưng nó không hề thực tế.
Ở nước ngoài người dân vẫn sử dụng hàng ngày vậy thử hỏi tại sao chúng ta lại không sử dụng được? Nếu sợ rơi, các bạn nên tìm mua những cái ví có ngăn đựng tiền xu, hay những túi da trên phố Cầu Giấy bán đầy với đầy đủ màu sắc bạn muốn, nó chỉ nhỏ bằng nửa bàn tay mà thôi. Chẳng quá to mà choán hết ngăn túi của bạn đâu. Chỉ mỗi có việc thay đổi cách tiêu từ đồng tiền giấy sang tiền kim loại mà nhà nước phải hô hào như vậy thử hỏi những việc to hơn vậy sẽ như thế nào.
Ông cha ta đã có câu "người trong một nước phải thương nhau cùng", không phải chỉ khi vất vả đau khổ mới cần sự chia xẻ đồng sức đồng lòng mà ngay bây giờ, chính những việc làm của các bạn đã giúp quốc gia rất nhiều. Tất cả mỗi người chỉ cần cố gắng một tí thôi, tôi nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Mong rằng qua diễn đàn này sẽ có những hồi âm của các bạn. Qua trang báo tôi không thể giãi bày hết lòng mình cho mọi người được nhưng tôi rất mong Việt Nam phát triển và đoàn kết thành một khối.