"Tôi khát khao chiến thắng và sẽ làm mọi cách để đạt được điều đó", Shibasaki nói trên Gekisaka. "Tôi biết Ả-rập Xê-út có kỹ chiến thuật tốt hơn Nhật Bản, nhưng chúng tôi lại nhỉnh hơn họ về kỹ thuật. Tôi không quyết định chiến thuật, nhưng tôi không muốn phải chơi đổ bê tông thêm trận nào nữa".
Shibasaki là tiền vệ trung tâm có phong cách lãng tử, nhưng phải chơi như một tiền vệ phòng ngự ở vòng 1/8. Nhật Bản phạm lỗi tới 27 lần, chỉ cầm bóng 23% và thường sử dụng đội hình tầm thấp. "Lối đá này chấp nhận được khi Nhật Bản đụng độ đối thủ được đánh giá cao hơn. Tôi tôn trọng Ả-rập Xê-út và coi họ như đội mạnh ở châu Á. Nhưng họ không thể mạnh hơn Nhật Bản", anh nói thêm.
HLV Moriyasu từng giúp Hirosima ba lần vô địch J-League năm 2012, 2013 và 2015. Qua bốn trận ở Asian Cup, ông giúp Nhật Bản toàn thắng, đều với tỷ số tối thiểu. Gặp đối thủ dưới cơ như Việt Nam, Moriyasu không còn cách nào khác là phải chơi tấn công.
Xuân Bình