Người gửi: Nguyễn Vũ Long
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: cần xây dựng lòng tự trọng với bạn bè quốc tế 
Tôi hiện tại đang công tác tại Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tôi và các bạn tôi ở đây dám tự hào mà cho rằng chúng tôi đã cố gắng rất nhiều nhằm nâng cao hình ảnh đất nước Việt Nam thân yêu trong mắt bạn bè quốc tế. Bằng chứng là chúng tôi đã làm việc rất tốt và giữ những vai trò quan trọng trong các công ty nước bạn. Các bạn cũng đánh giá rất tốt năng lực của chúng tôi. 
Mấy ngày hôm nay chúng tôi không khỏi buồn phiền và thất vọng vì bài viết trên tờ Chosun. Tôi đã đem những phiền muộn của mình tâm sự với các bạn Hàn Quốc pha lẫn chút trách móc và tôi cũng đã nhận được sự đồng cảm từ phía họ. Họ cho rằng đó chỉ là những bài viết phiến diện, không phản ánh suy nghĩ của đại đa số người dân Hàn Quốc. 
Tôi trách họ một thì trách cho mình mười vì "tiên trách kỷ hậu trách nhân" mà. Tôi trách cho cánh đàn ông chúng tôi đã không đưa được đất nước trở nên giàu mạnh để đến nỗi một số cô gái phải làm dâu xứ người hòng cải thiện cuộc sống. Tôi trách một số cô gái không suy nghĩ kỹ trước khi lấy chồng nước ngoài, hay nói đúng hơn là lấy không vì mục đích tình yêu. Là bất cứ một người Việt Nam nào có lòng tự trọng khi xem qua tấm ảnh trong bài viết mà không xót xa, tủi nhục thì mới là điều lạ. 
Những ngày làm việc ở đây, không ít thì nhiều tôi đã yêu đất nước Hàn Quốc xinh đẹp giàu truyền thống, nhưng cũng không khỏi căm phẫn trước những suy nghĩ không đúng của một số bộ phận dân chúng về đất nước chúng ta. Tôi hy vọng là con dân Việt khắp nơi, trong nước cũng như ngoài nước hãy cố gắng hơn nữa để chứng minh bạn bè quốc tế thấy được sự tốt đẹp của tâm hồn Việt. 
Nhưng trước tiên tôi nghĩ là chúng ta cần xây dựng lòng tự trọng. Có lòng tự trọng chúng ta sẽ không để người khác xem thường, và sẽ không còn các bài viết phản cảm kia.