From: Nga Le Thi Kim
Sent: Wednesday, September 16, 2009 11:44 AM
Xin chào anh Tiến,
Tôi thật sự bất ngờ khi đọc bài tâm sự của anh. Lần đầu tiên tôi thấy một cảnh ngộ như anh vậy. Người ta thường nói “làm vợ sao khổ thế” chứ không bao giờ nghe “làm chồng sao khổ thế”. Theo bài viết của anh thì tôi chắc rằng ai đọc cũng có nhận xét giống như tôi đó là thông cảm và cho vợ anh cư xử không đúng. Nhưng phải chăng đằng sau còn có những lý do khác? Tôi thật sự không tin tự nhiên vợ anh lại thay đổi đến “chóng mặt” chỉ sau 2 năm đám cưới trong khi anh càng ngày càng tiến chứ không lùi.
Nhưng dù sao thì những “cụm từ” mà vợ anh dùng thì không thể nào chấp nhận dù bất cứ lý do gì đi chăng nữa. Anh nên thẳng thắn trao đổi với vợ anh. Tôi tin rằng, nếu anh là một người lãnh đạo tốt trong công việc thì anh sẽ có cách nói với vợ mình sao cho thích hợp nhất. Bởi vì bản chất của người phụ nữ là người giữ gìn hạnh phúc gia đình chứ hiếm khi là người “phá hoại” gia đình. Anh cũng nên tìm hiểu nguyên nhân tại sao vợ anh lại có thái độ như thế chứ không nên phán xét thái độ của họ. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó cả, tôi tin như thế.
Chúc anh luôn sáng suốt.
Thân chào,
Nga