From: Vong A Oanh
Sent: Friday, September 11, 2009 9:51 AM
Chào anh Tiến!
Đọc những dòng tâm sự của anh tôi cảm thấy rất khâm phục anh, một con người bản lĩnh và biết suy nghĩ cho người khác. Anh là mẫu người mà phụ nữ chúng tôi ước mơ lấy làm chồng: có sự nghiệp, biết yêu thương vợ con, biết chăm chút chia sẻ việc gia đình, biết nhịn nhục và toàn tâm toàn ý với gia đình...
Lấy được người chồng như vậy còn gì hơn. Nhưng dường như cuộc sống gia đình vốn không bằng phẳng, anh lại lấy trúng người vợ không hiểu chuyện, cả mẹ vợ cũng vậy. Nhưng biết sao được khi đấy là gia đình anh đã lựa chọn và đấu tranh để có được, anh phải "cải tạo" gia đình anh lại, gia đình anh ở đây chính là người vợ của anh. Tôi tin rằng anh sẽ làm được, vì anh là người đàn ông bản lĩnh mà.
Anh hãy nói chuyện với vợ anh bằng tình cảm góp ý chân thành rằng vợ hãy suy nghĩ nếu đặt trường hợp vợ là anh, ở nhà mẹ chồng, bị mẹ chồng và chồng xúc phạm như vậy thì thế nào, cảm giác tổn thương, xúc phạm ghê gớm, hãy nói hết cảm nhận của anh đã chịu đựng. Hằng ngày trôi qua như vậy đâu còn là một gia đình hạnh phúc, địa ngục trần gian thì đúng hơn, rồi vợ chồng chán nhau, rồi xảy ra việc gặp một ai đó mềm mỏng hơn, yêu thương anh hơn..., liệu anh có cầm lòng được không trong khi hằng ngày về cái nhà như địa ngục như vậy. Khi gia đình tan vỡ ai sẽ là người hứng chịu, đó là đứa con bé bỏng đáng yêu của anh chị, rồi con trẻ thiếu vắng tình cha hay mẹ liệu có nên người không?
Anh là người đàn ông bản lĩnh và từng trải nhưng có một điều anh quá yếu lòng trong gia đình. Anh phải xác định rõ ràng với vợ mình, anh yêu thương chăm sóc vợ con, chứ anh không phải là kẻ ăn bám, càng không phải là ôsin. Phải cứng rắn lên và đôi lúc làm mặt lạnh với vợ để hiểu rằng anh không thích như vậy. Còn nếu sống trong gia đình vợ không thoải mái thì ra ở riêng, có điều kiện thì mua nhà nho nhỏ, không thì ở trọ. Nếu mẹ vợ ở một mình than không có ai chăm sóc thì có thể thuê người làm phụ việc cơm nước cho bà, tôi tin anh có khả năng vì thu nhập anh cũng khá...
Những lời tôi góp ý chỉ mong anh nói chuyện với vợ để chị ấy thức tỉnh thôi, nếu không tình trạng như vậy cứ kéo dài, anh phải cứng rắn lên "hù" vợ một chuyến để chị ấy thức tỉnh. Chúc anh chị hạnh phúc "ngọt ngào" như thời mới yêu nhau.