Nếu các bạn đều được nghỉ Tết từ ngày 28 âm lịch thì một kiểm dịch viên hàng thủy sản xuất khẩu như tôi lại phải trực đến tận 29 Tết. Vì vậy, tất cả công việc lau dọn nhà cửa chuẩn bị đón năm mới đều do ông xã mình đảm đương và mãi đến ngày 30 Tết tôi mới bắt đầu cùng anh và con trang hoàng cho tổ ấm. Từ khi có bé, tôi chăm chút cho việc chuẩn bị đón Tết kỹ càng hơn vì tôi mong muốn công chúa nhỏ sẽ thấy được không khí rộn ràng của mùa xuân. Tôi để con tham gia cùng với ba mẹ mặc dù có bé đôi lúc công việc "bồn bề" hơn, nhưng nhà lại đầy ắp tiếng cười.
Bé của tôi thích lắm được cùng ba trang treo những câu chúc Tết lên cây mai nở rộ, được cùng mẹ chưng mâm ngủ quả chuẩn bị đón giao thừa... Ngày cuối năm cũ, nhìn con cười đùa giúp ba, giúp mẹ, nhìn chồng tất bật nhưng gương mặt luôn rạng ngời, tôi thấy hạnh phúc như tràn ngập, khiến tổ ngôi nhà mình ấm áp đến lạ kỳ dù năm nay tiết trời lạnh nhiều hơn năm trước.
Dù sáng mùng 1 năm nào cả nhà tôi cũng về với ông bà, nhưng lúc này chắc ông bà đang ngóng trông lắm do vợ chồng tôi phải ngồi đợi vá xe thủng bánh. Cô công chúa nhỏ của mình cứ tí lại hối thúc “xong chưa mẹ, đi ông ngoại mẹ ơi”, để rồi khi vừa đến cồng nhà, bé đã hét gọi ngoại thất lớn và chạy lao vào vòng tay đang đón chờ của ngoại “Bon về chơi với ngoại nè ngoại ơi”. Giây phút ất thật ấm áp, bình yên không thể nào quên.
“Tết đến rồi, vui thật vui…” được con líu lo trong tiếng vỗ tay của ba mẹ, trong ánh mắt biết cười của ông bà, con chúc Tết và ôm hôn cảm ơn ngoại khi đón nhận những bao lì xì đỏ. Cả nhà mình tíu tít bên mâm cơm có dưa, có kiệu, có thịt kho trứng và những khoanh bánh tét thơm lừng… Một ngày đầu năm khiến tất cả thành viên trong gia đình mình đều hiểu rằng “Quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên”.
Cuộc thi "Tết đoàn viên" do báo VnExpress và nhãn hàng dầu ăn cao cấp Neptune 1:1:1 phối hợp tổ chức là nơi để bạn có thể chia sẻ những bức ảnh, đoạn video kỷ niệm, cảm nhận về Tết, cảnh đường phố nhộn nhịp bước vào năm mới, những lễ hội làng quê dịp xuân... để giữ gìn những khoảnh khắc đẹp. Chương trình kéo dài từ ngày 2/1 đến ngày 12/2/2014 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |
Lương Thanh Thảo