Ngày 5/7, khi vừa nhấc chân ra khỏi giường sau giấc ngủ trưa, bà Lão Thái (thôn Phổ Quang, thị trấn Dư Tân, khu Nam Hồ thuộc tỉnh Triết Giang) phát hiện trên chiếc ghế để ở đầu giường có một cái túi lạ. Có chút lo lắng bởi nghi nhà có trộm, nhưng sau khi đi kiểm tra một vòng, bà thấy đồ đạc trong nhà không bị xáo trộn gì. Ngạc nhiên xen lẫn tò mò, bà mở chiếc túi ra và thấy 2 cọc tiền ở trong đó, tổng là 16.000 tệ.
Chồng mất cách đây 3 tháng, hiện bà chỉ sống một mình trong căn nhà nhỏ. Từ trước tới giờ Lão Thái chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy, bà lập tức gọi điện cho cảnh sát.

Bà Lão Thái ở một mình sau khi chồng bà mất cách đây 3 tháng. Ảnh: jiaxing.
"Từ khi làm nghề đến giờ, chưa bao giờ tôi gặp một trường hợp lạ lùng thế này. Tiền ở đâu lạc vào nhà dân và nhiệm vụ của chúng tôi là phải đi tìm chủ nhân", một cảnh sát tại khu Nam Hồ cho hay.
Thông tin về số tiền sau đó được công khai trên các phương tiện công cộng. Cho đến ngày 18/7, một cụ ông 80 tuổi họ Thái đã lên đồn cảnh sát và nhận đó là số tiền của vợ mình. Cụ ông này cho hay, vợ ông năm nay 80 tuổi, trí nhớ không tốt, lúc nhớ lúc quên. "Hôm đó bà ấy đi lấy tiền do con trai gửi về, nhưng khi về đến nhà hỏi tiền đâu thì lại không nhớ. Tưởng rằng mất rồi nhưng khi nhận được tin của cảnh sát, tôi đoán đó chắc là tiền của gia đình mình".
Cảnh sát điều tra thêm và khẳng định đây là số tiền của gia đình cụ Thái. "Cảm ơn bà Lão Thái rất nhiều. Nếu rơi vào tay người khác có khi tôi chẳng được nhận tiền của mình nữa. Bà ấy quả thật là người tốt", cụ ông nói.

Cụ ông họ Thái đến đồn cảnh sát khu Nam Hồ để nhận lại tiền. Ảnh: jiaxing.
Về phía Lão Thái, khi tìm được chủ nhân của số tiền trên bà cũng cảm thấy nhẹ lòng. "Đó không phải tiền của mình, lấy mắc tội với người ta. Khổ cực lắm mới kiếm ra số tiền đó, mất cũng đau lòng lắm chớ. Giờ tôi như trút được gánh nặng", bà chia sẻ.
Hải Hiền (The Jiaxing)