Sau một cuộc cãi vã căng thẳng trong căn hộ sang trọng ở khu Tây Hampstead, London, chân sút người Togo đã không ngần ngại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với Charity, người mà bấy lâu nay anh vẫn đầu ấp tay gối. Không chịu nổi thói côn đồ của người yêu, cô gái 22 tuổi này buộc phải chạy đến cầu cứu cảnh sát trong bộ dạng thảm hại: tóc tai bù xù, áo quần xộc xệch và đôi mắt bầm tím.
![]() |
Adebayor đang thi đấu tốt tại Arsenal. |
Ngay sau đó, Adebayor đã bị cảnh sát khu vực này đưa về trụ sở ở Holborn và bị giữ lại đó mãi đến nửa đêm khi người anh trai Akim Balo đến bảo lãnh. Đây cũng chính là nhân vật đã cực lực phủ nhận chuyện em trai mình đã dở thói côn đồ và đứng ra bênh vực Adebayor trước cảnh sát. Balo phát biểu: "Đừng tin vào những tin đồn thất thiệt nhằm vào em trai tôi. Một số người cứ muốn chuyện bé xé ra to, cuộc sống gia đình làm sao tránh khỏi va chạm thông thường như vậy".
Mới "va chạm bình thường" - như cụm từ mà Balo sử dụng - mà Chartiy đã khiếp đảm đến như vậy, không hiểu nếu Adebayor cố ý "va chạm bất bình thường" với bạn gái, vụ việc chắc chắn sẽ còn nghiêm trọng đến mức nào. Điều đáng nói là chỉ cách đây 5 hôm, chính tiền đạo có giá 7 triệu bảng này còn thừa nhận rằng thuở niên thiếu, anh từng là một cậu bé du thủ du thực ở Lome, Togo và có lẽ đã trở thành một tay đâm thuê chém mướn thứ thiệt nếu không theo nghiệp bóng đá.
M.K. (theo Sun)