![]() |
Ronaldinho đang phải gánh vác quá nhiều nhiệm vụ. Nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. |
Có thể làm một phép so sánh nhỏ để đánh giá những tổn thất của Barcelona. Sau 4 vòng đầu tại La Liga, Samuel Eto'o ghi 4 bàn để vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Nhưng kể từ thời điểm tiền đạo này bị chấn thương, tổng cộng hai trung phong Gudjohnsen và Saviola cũng chỉ ghi được chừng ấy bàn thắng, trong 6 vòng kế tiếp. May cho Barcelona là sự sa sút này kịp thời được Ronaldinho bù đắp bằng phong độ cao: ghi 7 bàn trong 5 vòng gần nhất để vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới (8 bàn, ngang với Kanoute, Milito, Van Nistelrooy).
Tuy nhiên, những tin buồn vẫn liên tiếp bay đến tai HLV Rijkaard. Đó là việc Messi và Saviola lần lượt phải "nhập viện" và nghỉ dưỡng thương dài hạn sau trận đấu quá căng với Zaragoza. Tầm quan trọng của "thần đồng" xứ tango thì hầu như ai cũng biết bởi anh chính là cầu thủ kiến tạo có phong độ đều nhất kể từ đầu mùa. Còn tiền đạo có biệt danh "thỏ con" thì dường như đang lấy lại niềm tin trong màu áo đỏ xanh.
Ở trận gặp Zaragoza cuối tuần qua, chính quyết định thay Gudjohnsen bằng Saviola đã trở thành bước ngoặt dẫn đến thắng lợi. Lối chơi kỹ thuật, tốc độ của cầu thủ này khiến hàng hậu vệ đội khách trở nên lúng túng mà điển hình là pha phạm lỗi nhận thẻ đỏ của trung vệ Gabriel Milito ở phút 75. Sau đó, Saviola còn nhiều lần tung hoành trong khu vực 16m 50 của Zaragoza, trước khi cùng Ronaldinho ghi hai bàn ấn định chiến thắng 3-1. Rõ ràng, mất Messi là một tổn thất khá lớn, còn việc "thỏ con" phải nghỉ chơi bóng từ bốn đến sáu tuần cũng sẽ là "cú sốc" không nhỏ cho nhà ĐKVĐ.
![]() |
Saviola (phải) gây ấn tượng trong trận gặp Zaragoza. Chỉ tiếc rằng khoảng thời gian đó phải trả giá bằng nhiều tuần dưỡng thương. |
Hiện trong tay HLV Rijkaard chỉ còn 4 tiền đạo gồm Gudjohnsen, Ezquerro (đá trung phong), Ronaldinho, Giuly (đá cánh). Như thế là quá ít bởi đội bóng xứ Catalan luôn chơi với bộ ba trên hàng công. Gudjohnsen chưa hòa nhập toàn diện vào lối chơi chung, Ezquerro có lẽ đã để quên sự sắc bén ở đâu đó do phải ngồi ghế dự bị quá lâu, trong khi Giuly không còn phong độ cao như mùa đầu tiên cầu thủ này gia nhập Nou Camp. Vậy thì liệu một mình Ronnie có gánh vác được trọng trách nặng nề?
Giám đốc thể thao Txiki Begiristain cách đây vài hôm còn hào hứng tưởng tượng: "Giuly sẽ thay thế tốt Messi như thời điểm anh ấy ghi bàn quyết định vào lưới Milan ở bán kết Champions League mùa trước". Nhưng nếu tiền đạo cánh người Pháp 30 tuổi không làm được đều đều như vậy, thì liệu cựu cầu thủ nổi tiếng từng ghi 63 bàn ở Liga cho Barca (Begiristain) có thể xỏ giày vào sân đá thế hay không?
Chỉ có HLV Rijkaard tỏ ra khá thực tế. "Chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng tốt nguồn lực hiện có, trước khi tính đến chuyện tuyển thêm tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông". Tuy nhiên, từ nay đến tháng 1/2006 vẫn còn gần 6 tuần nữa và trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Barca sẽ "tử chiến" hai trận ở vòng bảng Champions League, đồng thời phải cố gắng duy trì khoảng cách với Real Madrid tại Liga.
Vì thế, có thể hiểu quãng đường chông gai nhất cho đội ĐKVĐ Tây Ban Nha và Champions League vẫn còn ở phía trước.
Danh sách các mục tiêu tiềm năng của Barca trong kỳ chuyển nhượng mùa đông | ||
Tiền đạo Albert Luque: cựu chân sút tài hoa của Deportivo đang mất chỗ đứng tại Newcastle. Luque rất muốn về Barca vì ở đây có cậu em kết nghĩa, Samuel Eto'o. Tiền đạo Rodrigo Palacio: cầu thủ 24 tuổi đang đạt phong độ khá tốt trong màu áo Boca Juniors tại giải vô địch Argentina. Tuy nhiên, khả năng hòa nhập nhanh với La Liga sẽ là một dấu hỏi. Tiền đạo Maxi Lopez: cầu thủ mà Barca đang cho Mallorca mượn. Nếu không thành công trên thị trường chuyển nhượng, có thể Maxi Lopez sẽ được gọi về sớm. |
Thùy Dương