Gần đây anh chơi ứng dụng kiếm tiền gì đó trên mạng xã hội. Ban đầu anh nói chơi 26 triệu, tôi nghĩ đơn giản nên chỉ hỏi có chắc chắn không, với lại 26 triệu cũng không nhiều, tiền anh muốn làm gì thì làm thôi. Vài ba tháng sau đó, anh bảo mất hết tiền rồi, tôi hỏi con số bao nhiêu, anh nói 50 triệu. Tôi nghĩ anh lỡ mất tiền rồi thì thôi, không ai muốn điều đó, rồi chuyển khoản cho anh 20 triệu để trả nợ.
Sau đó tôi thấy cách anh nói chuyện không khớp nhiều vấn đề nên mới vặn vẹo hỏi, anh bảo nợ 100 triệu, tiếp đó lại bảo nợ 150 triệu, tôi không biết tin như nào. Càng sốc hơn khi anh lấy 20 triệu tôi chuyển để trả nợ lúc đầu và chơi tiếp. Cảm thấy bị lừa dối, tôi lập tức chia tay sau đó, một tháng qua anh níu kéo và xin lỗi tôi rất nhiều. Tiếp tục thì tôi không biết tương lai như thế nào, không muốn cưới người chồng thiếu trách nhiệm, lừa dối như thế; tiền bạc chính là nền tảng của hôn nhân. Còn nếu chia tay luôn lại khó vì tôi vẫn còn tình cảm với anh.
Oanh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc